Chẳng may là hôm thứ 5 vừa rồi ! e có đi xem phim ở rạp mà khổ nổi đang coi thì bị rớt đồ thế là em cúi xuống nhặt thì thấy tay mình cứ như bị 1 vật gì ấy đâm trúng nhưng không có đau như là bị kim đâm vào . Đến hết bộ phim thì em mới đứng lên gọi đèn flash vào xem chỗ ấy có j không thì chỉ thấy 1 cái vành gỗ sơn bị tróc xung quanh thì không thấy vật nhọn gì hết . Nhưng em nhìn vào đầu ngón tay giữa thì thấy có 1 cái vành đen nhỏ dính vào tay. Lúc đó em cũng rất lo lắng vì trước có đọc 1 số thông tin có người trả thù đời đem kim vào rạp nên em cũng hoang mang , sau ngày hôm đó em cứ chằn chọc lo sợ nhiều lúc tự mình nhận định nếu kim đâm vào tay thì sẽ chảy máu nhưng nỗi lo vẫn cứ áp chế em ! cuối cùng em cũng đi xét nghệm máu kết quả cho âm tính và bác sĩ có kê đơn pep cho em uống , trước đó thì em có quan hệ với bạn mình nhưng chỉ bằng miệng , em vừa lo cho người yêu mình và cả em ! và không biết khi uống pep vào như trên em kể nếu dả dụ em bị xước từ vành gỗ thì uống pep vào có gây hại cho mình không , từ không có h thành có h không và quan hệ vậy có nguy cơ gì với bạn tình em không . Mong các anh các chị cho em câu trả lời sớm nhất để em yên tâm mà sống nhé chứ 2 3 hôm nay cứ trằn trọc suy nghĩ hoài !!!