Hôm 29/5 vừa rồi em có đi giải tỏa bên ngoài. Dĩ nhiên là có dùng bao cao su, nhưng sau đó lên diễn đàn mà em lấy số thì được biết GMD mà em đi hôm đó từng bị treo vì nhiễm HIV, sau đó đổi số, đổi tên hành nghề lại.

Khi biết tin đó thì cũng hơi lo nhưng ngẫm lại mình dùng BCS rồi thì còn lo gì nữa. Hôm đó người mình cũng chẳng xây xước j. Mình cũng chẳng hôn hít gì.

Nhưng sau đó xem trên các báo mạng thì thấy khá nhiều biểu hiện nhiễm HIV giai đoạn đầu.

3 hôm nay người em hay mệt mỏi, lúc nhức đầu, lúc không nhưng nhức rất nhẹ không phải ghê gớm. Thỉnh thoảng ngứa rát cổ họng và nôn (do trước bị viêm xoang mãn tính h đỡ nhưng thỉnh thoảng dịch mũi cứ chẩy xuống cổ họng lại phải khác nhổ). Tự mình sờ trán thì cũng thấy nóng, nhưng sờ trán thằng bạn thì thấy nó còn nóng hơn mình.

Hai hôm nay em rất hay buồn ngủ, người uể oải. Trời chỉ mát thôi mà sao thấy hơi không chịu được lạnh.

Xem trên mạng nói BCS không an toàn 100%.

Dù sao cũng mới 11 ngày không biết đã có biểu hiện chưa? Xem trên mạng nói 2 tuần - 12 tuần.