Gửi bởi
metmoilamroi
Chào các anh chị! Em đọc bài viết của diễn đàn nhiều rồi, hôm nay mới dám lập chủ đề để hỏi về nguy cơ của mình.
Em năm nay 24 tuổi. Em có nguy cơ nhiễm HIV như sau: Hôm 28/2 vừa rồi em có đi nhậu say rồi được ông anh cho đi quan hệ với GMD. Bình thường thì em cũng cẩn thận về chuyện này lắm nhưng mà hôm đấy say quá em không nhớ được gì cả! Sáng hôm sau tỉnh dậy chỉ nhớ được mang máng làm mình có quan hệ đêm qua nhưng không nhớ nổi nó diễn ra thế nào...Em sờ vào dv của mình thì thấy có chất dịch như là khi đeo bcs vào rồi chất nhờn từ bcs nó dính vào dv vậy. Em quay lại phòng đấy thì thấy đúng là có vỏ bcs vứt ở đấy, còn trong túi em vẫn còn 1 bao khác nữa (GMD mang vào 2 bcs). Em rất lo lắng và hôm sau em mua thuốc PEP ở bv Đống Đa ở HN uống luôn, thời gian uống viên đầu tiên cách hành vi nguy cơ là khỏang 33h (em uống vào lúc 8h30 ngày 2/3). Em cũng thấy hơi buồn vì lúc đó kiến thức về PEP ít quá, vì em có thể điều trị sớm hơn thì hiệu quả sẽ cao hơn. Em cũng tuân thủ khá nghiêm túc thời gian uống. Chỉ có 1 lần là sáng ngày 8/3 em có uống trễ 8 phút. Sau lần đó em đặt hẳn 2 điện thoại báo thức nên không bị sai sót nữa. Lúc đầu thì em cũng không lo lắng lắm vì em nghĩ nguy cơ của em cũng thấp. Nhưng mà khi gần uống xong thuốc PEP thì lúc đấy em rất hay sờ tay lên cổ để xem mình có bị nổi hạch không. Em nhớ có những lần em ấn rất mạnh... Đầu tiên là em nhớ có 1 cục gì bé bé thôi, nhưng mà sáng hôm sau tỉnh dậy em sờ lại thì thấy nó to hơn,bề mặt trơn, giống hạch, nằm ngay bên trên động mạch cảnh bên phải... Từ lúc đó em bắt đầu bị stress, suy nghĩ rất nhiều, tuyệt vọng, bị mất ngủ, rồi tim đập nhanh, ra mồ hôi đêm( ra ít thôi), hệ tiêu hóa cũng kém hơn, uống rượu bia dễ bị đi ngoài... Cái cục đấy em đến giờ nó vẫn chưa lặn và em cũng không biết có phải hạch không nữa, nó bé thôi và chỉ sờ bằng tay phải thì thấy, tay trái sờ lại không thấy...Sau đó em có tâm sự được với anh của em và được anh động viên nên em cũng thấy khá hơn. không bị mất ngủ hay đổ mồ hôi nữa nhưng cái cục kia nó vẫn còn. Sau đó em thấy mình có vài hạch nhỏ dưới cằm, phải cúi xuống mới sờ thấy và không đau, hiện giờ vẫn còn. Em có xem trên mạng thì thấy mọi người bảo hạch dưới hàm ai cũng có nên em cũng không lo lắng lắm. Rồi khi cách hành vi nguy cơ khoảng 12 tuần em có bị mệt mỏi và đến tối về nhà, tắm xong thì em có bị sốt và nhiệt độ là 37,9 độ. tối hôm đấy em uống thuốc cảm cúm thì hôm sau khỏi luôn, mệt mỏi cũng hết.
Hiện giờ tâm lý em đã bớt lo lắng hơn nhưng vẫn nghĩ nhiều về HIV. Em thấy các anh chị tư vấn trường hợp dùng PEP thì phải 6 tháng từ hành vị có nguy cơ mới kết luận được. Em thấy đợi chờ lâu quá, vì em không muốn xét nghiệm nhiều. Chắc là em chỉ đủ tinh thần đi xét nghiệm 1 lần duy nhất thôi anh chị ạ. Mong các anh chị tư vấn về nguy cơ của em và chỉ giúp cho em địa chỉ xét nghiệm uy tín ở HN và cho kết quả nhanh nhất. Em xin cảm ơn.