Em cũng hy vọng mình không bị gì. chỉ đợ đủ 4 tuần xét nghiệm mấy cái kia nữa thôi. em khiếp quá rồi. massa mát gần ơi- stress không làm được việc gì cả. em cảm ơn lời tư vấn của mấy anh chị.
Em cũng hy vọng mình không bị gì. chỉ đợ đủ 4 tuần xét nghiệm mấy cái kia nữa thôi. em khiếp quá rồi. massa mát gần ơi- stress không làm được việc gì cả. em cảm ơn lời tư vấn của mấy anh chị.
Tại vì sợ quá. xui rũi mang mấy con bệnh đó là coi như xông đời...do trước không tìm hiểu kỹ các bệnh lây qua QHTD không an toàn nên giờ lo lắng .
Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)