Dạo 3 năm về trước. Em có hành vi OS với 3 người. rồi từ khi e có bạn trai, thì lúc đầu em chỉ OS với bạn trai em thôi rồi quen được 7 tháng thì bạn trai em muốn anal em kêu anh đi xét nghiệm HIV thì lúc đó âm tính nên em đồng ý, lúc đó là thắng 7/2013, mà tụi em không xài BCS. Rồi 7 tháng sau là tháng 2/2014 anh lại đi xét nghiệm phòng khám tư vấn HIV ở bệnh viện Việt Mỹ đường Hoàng Hoa Thám thì vẫn là âm tính, lúc đó thì em yên tâm nên em nghĩ em không cần xét nghiệm vì anh âm tính. rồi nhưng lâu lâu em lại lo em bị nhiễm này nọ ghê, với lại lâu lâu em hay bị nổi những nốt đỏ dưới da mà thường là ở chân hơi ngứa với buổi chiều em hay nóng mặt lên 1 tí rồi lờ đờ. Vậy cho em hỏi em có nguy cơ ko ạ, em hơi lo lắng 1 tháng nay. Chắc em nghĩ em bị stress chứ ko sao đâu. Anh chị giải đáp giúp em với, em cảm ơn rất nhiều