Gửi bởi
Spamboy
Ngày 8/4 em có qhtd vs gmd, nhưng hôm đó em mệt và ko có hứng lắm nên lúc cho vào của e nó bị xuống nhưng ko cho ra ngay mà cố 1 tí đến lúc cho ra thì phát hiện bcs bị tuột. Em sợ quá, nên đi làm xét nghiệm và xin thuốc pep để uống, nhưng hiểu biết lúc đó chưa nhiều nên tìm mãi đến khi uống được viên thuốc đầu tiên thì đã sau 66h kể từ hành vi nguy cơ rồi.
Bác sĩ có tư vấn e là nguy cơ của e không cao, với lúc đó mới uống thì hơi muộn, nhưng còn nước còn tát em vẫn xin uống.
Thời gian dùng em uống đủ liều và đúng chỉ dẫn chỉ có duy nhất 1 lần em uống chậm mất khoảng hơn 30p gần 1h.
Uống xong em thấy người thỉnh thoảng có mệt với đau cơ nhưng do vẫn chơi thể thao và thấy khoẻ mạnh bình thường còn lên cân nữa nên em cũng yên tâm không suy nghĩ nhiều lắm.
Nhưng tự nhiên mấy hnay người em người em nổi lên 1 vài vết màu đỏ và ngứa, em sợ lắm nên google thì thấy đấy là dấu hiệu thời kì đâu. Trước đó e còn bị viêm họng nữa tuy h đỡ rồi nhưng vẫn hơi khó chịu ở cổ và có đờm. Đi ngoài thì cũng cũng có lúc phân lỏng tuy không đau bụng.
Bây giờ em phải làm sao đây? Tính đến giờ em được hơn 10 tuần rồi nhưng em sợ lắm ko dám đi xét nghiệm vì sợ kết quả ko như ý thì e chẳng biết sống sao nữa. Lần trước chị ở TT tư vấn e hẹn là sau 3 tháng khoảng giữa tháng 7 đến đó xét nghiệm lại, nên e cố hi vọng đến ngày đó, dù rằng 1 tháng sống trong sợ hãi nhưng còn chút hi vọng còn hơn.
Giờ e phải làm sao đây ạ?