choemcohoi (03-07-2014)
dạ do em đọc thấy là virus rất nhỏ và có thể thâm nhập vô mấy vết liti :)
dạo gần đây cứ ám ảnh, đi cắt tóc thì thấy người người truóc bị chảy máu ở mụn, ông thợ lơ là cái dao cạo mặt xíu là nghĩ lung tung, sợ ổng quên sợ đủ thứ, mà nếu ổng quên, luỡi lam có dính ít máu thì sau 10 phút chắc không sao anh nhĩ.
hic chắc tâm thần thật rồi :)
em 21 tuổi, thể hình cao to nhưng qua việc này em thấy em chưa lớn được, mặc dù biết nguy cơ theo các anh là nhỏ nhưng từ lúc đó đến giờ, tối thì có thắp nhang, mặc dù bố thắp rồi, có mấy ngày quên không thắp :) không biết tuần sau test gan b với giang mai thì sao đây :(
mới hết viêm amidan, đg bị nhiệt miệng :( hic,
chắc em làm 1 cái nhật ký trên diễn đàn quá
choemcohoi (03-07-2014)
dạ anh :) còn cái lưỡi lam thì sao anh,
sao em thấy mấy anh chị lạc quan quá :) chúc mấy anh chị luôn sống khỏe
à những anh chị hay bạn nào mà bị hay bị nhiệt miệng với viêm họng thì kiếm lá lược vàng về rửa sạch rồi, nhai uống nước tươi đó, sẽ đỡ và giải bệnh, hoặc kiếm cây lược vàng về trồng để nhai, rất dễ nhai hay uống nước, có thể thêm tý muối vào. Hôm bữa đi hội chợ thì có thấy cơ sở chế biển lá lược vàng để uống
choemcohoi (03-07-2014),tôi ơi đừng tuyệt vọng (10-07-2014)
Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)