Vâng cảm ơn anh đã tư vấn, phần do ngại và vì công việc đòi hỏi ít được ra ngoài nên em cũng ko đến xn ở bv lớn được( e ở tỉnh chứ ko phải tp). Lúc trước em stress nặng lắm, nghĩ đến tự sát rùi đủ kiểu, giờ có phần bớt căng thẳng, mà hễ người bị mệt hay đau cơ hay nổi nốt đỏ là em quy ra H hết, ko bik bao giờ e bỏ dc cái chữ đó nữa. Từ lúc đó tới giờ đã gần 1/2 năm e toàn đi làm xong cắm đầu về nhà ko dám ra ngoài, ko tiếp xúc vs ai cả. Cũng may có diễn đàn lâu lâu lên đọc thấy mấy bạn Âm Tính thấy mừng cho họ mong mình cũng như thế. Hì vài dòng tâm sự e nén bấy lâu cho e giải toả chút, chuyện cũng đã lỡ rùi giờ chỉ có cách là sống tốt cho tương lai thôi.
Chúc ae lun âm tính.