
Gửi bởi
Sophannghietnga
1 tháng trước trong lúc say sỉn e có quan hệ với GMD không dùng BCS, hành sự xong e có hỏi nó có bệnh hoạn gì không thì bảo là không,nó lại nói nếu có bệnh gì thì cứ tìm e nó. e cũng đỡ lo phần nào. Nhưng trong vòng 1 tháng trở lại đây trong người e luôn hoang mang lo sợ vì nghĩ mình đã bị nhiễm HIV, trong đâu không ngừng bị ám ảnh, hình ảnh về cái lần quan hệ không an toàn với GMD cứ hiện về, e sơ mình xuôi rủi gặp phải đứa bị nhiễm rồi trả thù đời, nhớ lại mà e thật kinh tởm cho bản thân, e search thông tin trên mạng về triệu chứng ban đầu của nhiễm HIV khiến e ngày càng tin rằng mình đã nhiễm HIV. Ngày 25/6 vừa qua là đúng 1 tháng 2 ngày khi có hành vi nguy cơ, e đã đi làm xét nghiệm test nhanh tại trung tâm XN Tư Nhân kết quả là AT và e bị sốt siêu vi(2 ngày) hẹn 2 tháng sau xét nghiệm lại lần nữa, theo phân tích mẫu máu e đã đi khám và chích thuốc điều trị sốt siêu vi. Nhưng theo thông tin trên internet về triệu chứng ban đầu để nhận biết nhiễm HIV chính xác nhất là bị sốt siêu vi,kèm theo viêm họng...Xin cho e biết có phải mình đả nhiễm HIV rồi phải không, và giờ e phải làm thế nào để sống tiếp trong khi e đã có vợ và con thì sắp chào đời. E buồn khổ và tủi hổ quá, e mong mọi người chia sẽ với e.