
Gửi bởi
Bimoc88
Chào cả nhà.. Sau nguy cơ rách bao khi Qh vs GMD hnay e đã xét nghiệm tuần t13 tại bệnh viện Da Liễu Trung Ương va theo tư vấn của các ae trên diễn đàn cũng như Bsi thì e đã hoàn toàn an toàn vs HIV.. Hehe e rất vui và muốn lên đây nói vài câu vs các bạn đang chờ xn và vs các ac trong dd..
Trc hết là đôi điều muón nói vs các bạn đang trong giai đoạn khủng hoảng!!!
- Sau khi QH ko an toàn, do tớ quá lo lắng suy nghĩ nên chân tay lúc nào cũng bủn rủn, ng như ko còn sức sống.. Sau 3 ngày tớ biết đc rằng dù có nhiễm Hiv thì mìn vẫn có thể sống và sinh hoạt như ng bthg nhờ có thuốc ARV nên bình tĩnh lại và cái sự run rẩy mất hết tinh thần đấy ngay lập tức mất đi!!! N vẫn còn lo lắng rất nh là mình bị H thi sẽ ko biết dối diện vs gia đình tnao.. :(
- N càng Gu gồ thì mình càng hoảng loạn vs các dấu hiện của H! Mình bị Viêm Họng, Tiêu chảy, nổi hạch ở dưới hàm (hình như hạch này luôn có mà trc mìn ko để ý), mệt mỏi ( do suy nghĩ quá nh), giật cơ, mạch đập mạnh, tay nổi 1 vài nốt ban đỏ..
- 3 tuần đầu tiên mình khạc nhổ liên tục ( có thể do cảm giác bị đau họng nên thế) xong mình qd đi khám bsi và mất 300k chỉ để nhận đc kqua Họng bthg!!!! Sau hôm đó mình khá thoải mái và việc khạc nhổ đờm cũng mất dần đi ngay!!! Mình hiểu đc cảm giác của các bạn sợ nhiễm H nên sau n việc mình trải quai mình có thể khẳng định cho các bạn Stress ảnh hưởng quá lớn ntnao.. Đặc biệt các bạn đang rơi vào mực đọ stress có thể nói là lớn nhất trong cuộc đờii.. :)
- 5 tuần mình đi xn combo tại BV hồng ngọc và âm tính !!! Sau lúc này mình đã tịn tuoẻng 90% là ok rồi! N tất nhiên mình cũng là ng bthg nên vẫn lo lắng suy nghĩ và tiiếp tục đọc rất nh về H và như vậy tất nhiên Triệu chứng vẫn còn 1 vài thứ.!!! Tuần thứ 11 đi đươngg dính mưa sốt 4 ngàu liền cứ 38.5 độ thôi hichic!!
- và hnay là 13 tuần nhận kqua âm tính mình ko cần phải nói nh nữa các bạn tự cảm nhận nhé hehe.
- qua đây mình muốn nói vs các bạn đang có nguy cơ hãy bình tĩnh, ch j xảy ra đaz xảy ra rồi! Các bạn là con ng nên ko thể nói các bạn lo lo lắng n cta phải cố gắng btinh, bởi vì ch j rồ cũng qua thôi.. Và hãy gọi điện cho các ac trong diễn đàn đi, n ng vẫn đang sống chung vs H, để thấy rằng họ vẫn nch rất vui vẻ, yêu đời chứ ko phải tệ hại như các bạn nghĩ đâu.. :).
- sau cùng e xin cảm ơn các ac trên dd đaz tư vấn e nhiệt tình, cám ơn a Hiếu ng mà e goii diện làm phiền vài lần nữa vì đúng là có n lúc e hoảng vs TC thật a ạ hâh..
cuối cùng mình xin chúc dd luôn hoạt đọng tốt.. N ng đang trong dd này sẽ có cách nói khéo léo vs bạn bè cũng như ng thân trong gd để ko bh phải lập 1 cái nick trong dd này nữa nhé heee..