Kết quả 1 đến 7 của 7

Chủ đề: Giúp em với!!!

  1. #1
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    30-06-2014
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Ho Chi Minh
    Bài viết
    3
    Cảm ơn
    1
    Được cảm ơn: 0 lần

    Giúp em với!!!

    Chào mọi người, em đang hoang mang quá.
    Em xin kể nguy cơ của mình. Cách đây gần một tuần em có đi matxa kích dục. Nhưng em không cô ta dùng miệng. Chỉ nằm chơi đùa giỡn. Rồi em hôn lên má cô ta, phát hiện ra hai bên má sần sùi. Hỏi thì cô ta bảo là hồi trước làm công nhân bên khu công nghiệp nên bị dị ứng da. Em hơi sợ, nhưng cũng chẳng nghi ngờ gì.

    Một tuần trôi qua không thấy dấu hiệu gì. Không hiểu ma xui quỉ khiến thế nào tối nay em lại vào đó, và lại gặp cô ta. Lần này thì cô ta mạnh bạo hơn, và em đã không kiềm chế được. Em hôn lên khắp người cô ta tất nhiên trừ vùng kín (người lán mịn không thấy sần sùi gì). Trong quá trình làm như thế thì vẫn cho tay vào AD. Không biết có vô tình để quyệt dịch AD vài miệng hay không???? Rồi trước khi ra về, cô ta đột nhiên quàng tay và hôn em! hic! em không kiềm chế dc, và đã hôn lưỡi trong vòng 5-6s.

    Về đến nhà em lo lắng lắm. Soi kỹ nhưng không thấy dấu vết gì. Khoảng 3-4h sau (tức là lúc đang ngồi viết bài này), hốt hoảng khi soi gương và thấy bên mép trong môi dưới xuất hiện hai cục gì tròn tròn đen đen như mụn cóc, nhưng nhỏ hơn xíu. Hoàn toàn đen. Chẳng lẽ em bị bệnh gì rồi??? Và tại sao nó lại phát triển nhanh thế? Mọi người tư vấn giúp em. Em chỉ có hai nguy cơ này thôi!!
    ads

  2. #2
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 17 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    104,176
    Cảm ơn
    1,923
    Được cảm ơn: 21,205 lần
    Trích dẫn Gửi bởi hoangmang06 Xem bài viết
    Chào mọi người, em đang hoang mang quá.
    Em xin kể nguy cơ của mình. Cách đây gần một tuần em có đi matxa kích dục. Nhưng em không cô ta dùng miệng. Chỉ nằm chơi đùa giỡn. Rồi em hôn lên má cô ta, phát hiện ra hai bên má sần sùi. Hỏi thì cô ta bảo là hồi trước làm công nhân bên khu công nghiệp nên bị dị ứng da. Em hơi sợ, nhưng cũng chẳng nghi ngờ gì.

    Một tuần trôi qua không thấy dấu hiệu gì. Không hiểu ma xui quỉ khiến thế nào tối nay em lại vào đó, và lại gặp cô ta. Lần này thì cô ta mạnh bạo hơn, và em đã không kiềm chế được. Em hôn lên khắp người cô ta tất nhiên trừ vùng kín (người lán mịn không thấy sần sùi gì). Trong quá trình làm như thế thì vẫn cho tay vào AD. Không biết có vô tình để quyệt dịch AD vài miệng hay không???? Rồi trước khi ra về, cô ta đột nhiên quàng tay và hôn em! hic! em không kiềm chế dc, và đã hôn lưỡi trong vòng 5-6s.

    Về đến nhà em lo lắng lắm. Soi kỹ nhưng không thấy dấu vết gì. Khoảng 3-4h sau (tức là lúc đang ngồi viết bài này), hốt hoảng khi soi gương và thấy bên mép trong môi dưới xuất hiện hai cục gì tròn tròn đen đen như mụn cóc, nhưng nhỏ hơn xíu. Hoàn toàn đen. Chẳng lẽ em bị bệnh gì rồi??? Và tại sao nó lại phát triển nhanh thế? Mọi người tư vấn giúp em. Em chỉ có hai nguy cơ này thôi!!
    Những gì bạn kể không có nguy cơ về HIV.

  3. #3
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    30-06-2014
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Ho Chi Minh
    Bài viết
    3
    Cảm ơn
    1
    Được cảm ơn: 0 lần
    Nhưng thưa anh, theo kinh nghiệm của anh thì những gì em vừa kể có nguy cơ lây bệnh tình dục gì khác không? Và tại sao nó lại xuất hiện nhanh đến thế? Hai nốt đen rõ to vừa mọc, và bây giờ môi bắt đầu nóng ran lên. Em có nên đi khám bệnh tình dục không ạ?

  4. #4
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    30-06-2014
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Ho Chi Minh
    Bài viết
    3
    Cảm ơn
    1
    Được cảm ơn: 0 lần

  5. #5
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 17 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    104,176
    Cảm ơn
    1,923
    Được cảm ơn: 21,205 lần
    Trích dẫn Gửi bởi hoangmang06 Xem bài viết
    Nhưng thưa anh, theo kinh nghiệm của anh thì những gì em vừa kể có nguy cơ lây bệnh tình dục gì khác không? Và tại sao nó lại xuất hiện nhanh đến thế? Hai nốt đen rõ to vừa mọc, và bây giờ môi bắt đầu nóng ran lên. Em có nên đi khám bệnh tình dục không ạ?

    Bạn yên tâm không sao.

  6. Những thành viên đã cảm ơn Tuanmecsedec cho bài viết này:

    hoangmang06 (30-06-2014)

  7. #6
    Điều Hành Chung.Thay quyền Admin
    (Sanh năm 1983 ) 10 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Nguyen Ha's Avatar
    Ngày tham gia
    19-12-2012
    Giới tính
    Nữ
    Đến từ
    diendanhiv.vn
    Bài viết
    32,323
    Cảm ơn
    664
    Được cảm ơn: 7,904 lần
    Trích dẫn Gửi bởi hoangmang06 Xem bài viết
    Chào mọi người, em đang hoang mang quá.
    Em xin kể nguy cơ của mình. Cách đây gần một tuần em có đi matxa kích dục. Nhưng em không cô ta dùng miệng. Chỉ nằm chơi đùa giỡn. Rồi em hôn lên má cô ta, phát hiện ra hai bên má sần sùi. Hỏi thì cô ta bảo là hồi trước làm công nhân bên khu công nghiệp nên bị dị ứng da. Em hơi sợ, nhưng cũng chẳng nghi ngờ gì.

    Một tuần trôi qua không thấy dấu hiệu gì. Không hiểu ma xui quỉ khiến thế nào tối nay em lại vào đó, và lại gặp cô ta. Lần này thì cô ta mạnh bạo hơn, và em đã không kiềm chế được. Em hôn lên khắp người cô ta tất nhiên trừ vùng kín (người lán mịn không thấy sần sùi gì). Trong quá trình làm như thế thì vẫn cho tay vào AD. Không biết có vô tình để quyệt dịch AD vài miệng hay không???? Rồi trước khi ra về, cô ta đột nhiên quàng tay và hôn em! hic! em không kiềm chế dc, và đã hôn lưỡi trong vòng 5-6s.

    Về đến nhà em lo lắng lắm. Soi kỹ nhưng không thấy dấu vết gì. Khoảng 3-4h sau (tức là lúc đang ngồi viết bài này), hốt hoảng khi soi gương và thấy bên mép trong môi dưới xuất hiện hai cục gì tròn tròn đen đen như mụn cóc, nhưng nhỏ hơn xíu. Hoàn toàn đen. Chẳng lẽ em bị bệnh gì rồi??? Và tại sao nó lại phát triển nhanh thế? Mọi người tư vấn giúp em. Em chỉ có hai nguy cơ này thôi!!
    Bạn yên tâm với tất cả những gì bạn kể không có nguy cơ với HIV.

  8. #7
    Thành Viên Charles's Avatar
    Ngày tham gia
    15-04-2013
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    56,883
    Cảm ơn
    596
    Được cảm ơn: 12,648 lần
    Trích dẫn Gửi bởi hoangmang06 Xem bài viết
    Chào mọi người, em đang hoang mang quá.
    Em xin kể nguy cơ của mình. Cách đây gần một tuần em có đi matxa kích dục. Nhưng em không cô ta dùng miệng. Chỉ nằm chơi đùa giỡn. Rồi em hôn lên má cô ta, phát hiện ra hai bên má sần sùi. Hỏi thì cô ta bảo là hồi trước làm công nhân bên khu công nghiệp nên bị dị ứng da. Em hơi sợ, nhưng cũng chẳng nghi ngờ gì.

    Một tuần trôi qua không thấy dấu hiệu gì. Không hiểu ma xui quỉ khiến thế nào tối nay em lại vào đó, và lại gặp cô ta. Lần này thì cô ta mạnh bạo hơn, và em đã không kiềm chế được. Em hôn lên khắp người cô ta tất nhiên trừ vùng kín (người lán mịn không thấy sần sùi gì). Trong quá trình làm như thế thì vẫn cho tay vào AD. Không biết có vô tình để quyệt dịch AD vài miệng hay không???? Rồi trước khi ra về, cô ta đột nhiên quàng tay và hôn em! hic! em không kiềm chế dc, và đã hôn lưỡi trong vòng 5-6s.

    Về đến nhà em lo lắng lắm. Soi kỹ nhưng không thấy dấu vết gì. Khoảng 3-4h sau (tức là lúc đang ngồi viết bài này), hốt hoảng khi soi gương và thấy bên mép trong môi dưới xuất hiện hai cục gì tròn tròn đen đen như mụn cóc, nhưng nhỏ hơn xíu. Hoàn toàn đen. Chẳng lẽ em bị bệnh gì rồi??? Và tại sao nó lại phát triển nhanh thế? Mọi người tư vấn giúp em. Em chỉ có hai nguy cơ này thôi!!
    Những gì bạn kể không làm lây nhiễm HIV.

    Chủ đề: HIV - Đường lây và cách phòng ngừa


Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •