Trích dẫn Gửi bởi ngoinoicongcong Xem bài viết
Các đây một tháng, em được đi tuyên truyền về phòng chống HIV, và từ đó đến nay lúc nào em cũng nghĩ về nó, chắc vì thấy sợ nó quá. Sáng nay có đến một công ty phỏng vấn, lúc đợi phỏng vấn thì đúng bên ngoài sân công ty, ở đó có mấy cái ghế giả mây, em mỏi chân nên ngồi tự lưng, lúc em xoay ngời thấy có gì đó đâm vào da nhói cái, tự nhiên em thấy sợ không biết có phải vật gì chứa máu hay dịch mang virus HIV đâm vào người mình không nữa, em có nhìn qua nhưng không thấy có kim tiêm, và cung chưa kiểm tra được lưng mình có máu không. em no quá. các anh cho em xin vài lời khuyên và giải toả với ạ.
Trích dẫn Gửi bởi ngoinoicongcong Xem bài viết
Em chỉ được đi nghe, nhưng em toàn thấy hình ảnh và tác hại của nó, đến mức nó làm em bị ám ảnh.
Mới đi tuyên truyền đã làm ám ảnh rồi,huốn chi tham gia diễn đàn (diendanhiv.vn) chắc ám ảnh suốt cuộc đời.Bạn nên tự tìm hiểu kiến thức HIV để trang bị cho mình đi.Con đường có khả năng lây HIV thì đã được các chuyên gia đưa ra tình huống rồi,không phải trong cuộc sống lúc nào cũng do HIV gây ra.

Ám ảnh quá mức thì sẽ bị thần kinh còn nguy hiểm gấp 100 HIV đó bạn.