Cố gắng sống tốt, khỏe mạnh em nhé. Thế giới sắp tìm ra cách chữa trị bệnh HIV rồi...
Cố gắng sống tốt, khỏe mạnh em nhé. Thế giới sắp tìm ra cách chữa trị bệnh HIV rồi...
dạ,còn 1 điều nữa e muốn hỏi mọi người là,bây giờ e phải sống như thế nào với bệnh H đây ạ?
còn 1 điều nữa là e muốn có thật nhiều người để nc với e để e có thể quên qua đc chuyện này.
p/s:e thành thật rất cảm ơn mọi ngươi đã động viên và dạ giúp đỡ e trong thời gian qua.
Lần sửa cuối bởi Matsanh, ngày 21-09-2013 lúc 21:25.
Matsanh (20-09-2013)
1 điều nữa e muốn hỏi mọi người là,bây giờ e phải sống như thế nào với bệnh H đây ạ?==> Sống như bao người em àh, Dù có Hiv em vẫn phải sống ==> lạc quan, vui vẻ, sống lành mạnh, an toàn, sống tích cực, ăn uống điều độ, rèn luyện thể chất. Hãy vững tin vào ngày mai, dù cuộc sống này có muôn vàng khó khăn em vẫn phải luôn đứng lên và tiếp tục, chấp nhận sự thật đó là em có một dòng máu quý tộc. anh làm được thì em phải làm được, Cố lên em trai.
can1niemtin (18-09-2013),minhle (29-10-2013)
Có H không phải cuộc đời đã chấm hết. Mình đón nhận căn bệnh này rất nhẹ nhàng. 10 năm nay mình sống chung với H mà vẫn béo tốt có sao đâu, chủ yếu là phải có nghị lực vươn lên, tinh thần lạc quan, ăn uống điều độ.
Bạn về OPC nơi bạn đang sinh sống khám và điều trị. Họ sẽ cho bạn làm lại các xn và thử CD4 nếu CD4 ở mức dùng ARV thì họ sẽ cho bạn điều trị.
2013 (19-09-2013),can1niemtin (18-09-2013),livelook (23-10-2013),minhle (29-10-2013),songchungvoi_HIV (18-09-2013),trungan1987 (28-09-2013),Tuanmecsedec (19-09-2013)
Mình là một người có nguy cơ bị nhiễm H.mình rất lo sợ và ko biết phải đối diện ra sao nếu mắc phải căn bệnh này.Nhưng mình cũng thật sự khâm phục các anh chị trên diễn đàn vẫn đầy nghị lực chiến đấu và sống vui khỏe với nó biết bao năm qua.Mình đã theo dõi chủ đề của bạn nhiều ngày qua và cũng buồn lắm khi nghe bạn kể về hoàn cảnh của bạn.Mình chak cũng sẽ hoan mang,lo sợ và vô định như bạn lúc này nếu mình ở trong hoàn cảnh của bạn,nhưng như các anh chị đã nói họ vẫn sống khỏe và tốt đó thôi.mỗi người một số phận,thời gian ko quay lại dc, mình chúc bạn luôn lạc quan yêu đời vì nó là điều quan trọng để chống chọi với căn bệnh này.thế giới đã tiến rất gần tới việc chữa khỏi H,mình đoán ko quá 10 năm nữa đâu.bạn vẫn còn trẻ.hãy kiên nhẫn sống và chờ đợi nhé...huhuhu...
binhminh01 (20-09-2013)
Chúc e vui khoẻ nhé,lạc quan, điều trị tốt sống 30 năm là chuyện bt,lúc đó y học sẽ có cách điều trị và chữa dc căn bệnh này rồi.
binhminh01 (20-09-2013)
Hôm nay buồn ngồi đọc lại toàn bộ topic này, y như là coi một trận bóng đá.Cầu thủ huyền hoại Pele lừa qua 11 cầu thủ để đưa bóng vào khung thành.
Nếu mọi người cố gắn xem lại lần nữa từ đầu trận đến cuối trận sẽ phát hiện ra,cầu thủ huyền thoại Pele rất tài.
Bạn đang lo lắng về HIV cần tư vấn bạn ĐT hoặc thời gian phơi nhiễm HIV sắp hết 72 giờ. Bạn ĐT hoàn toàn miễn phí cho:Tuanmecsedec: 098.2727.393.
Tư Vấn Zalo : (0982727393) Tuanmecsedec
Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM cấp ngày 15/5/2009.
2013 (19-09-2013)
Mình cũng thấy cái bài của cu e này cứ lạ lạ thế nào ấy.
Matsanh (20-09-2013)
Hả sao lạ??? Ai mà dám đùa kiểu đấy nhỉ? Với lại anh Hiếu nói có gặp em ấy ngoài đời rồi anh
MASTAN hãy cố gắng lên dũng cảm đối mặt với cuộc sống cứ nghĩ rằng cuộc đời đang thử thách chúng ta, mastan xn có kết quả dương tính ở tuần thứ mấy vậy
Thật ra songchungvoi_hiv không bàn luận chuyện matsanh có hay không với kết quả HIV, chuyện em ấy làm gì thì tự em ấy biết, những gì cần mọi người đã chia sẽ hết, thực thư ra sao, tự trong lòng matsanh biết. không quan trọng với chúng ta, có hay không? Và muốn tạo sự mới lạ cũng không quan trọng. Bởi chúng ta đến đây là để chia sẻ, chỉ là đối diện nhau qua màn hình vi tính, laptop hay Âipd, thì chã thể đo được lòng nhân bản của con người thật. Và cũng có những cái có sự lợi dụng để tạo sự chú ý từ nhiều người, chả sao. Đời nó là thế đấy.
laytroilayphat (19-09-2013),livelook (23-10-2013),minhle (29-10-2013)
em cũng đồng ý với quan điểm của anh Tuấn, đọc bài này thấy rất nhiều tình tiết không bình thường đối với người nếu có H thật. (nếu có) không nên đua ra những tình huống như vậy, vì dd này rất cần thiết cho mọi người cần được tư vấn thật sự. anh Tuấn và mọi người OK?
Nếu là trò đùa thật thì quá bất nhân đi mà
Phật luôn dõi theo từng bước của ta trên đường đời...
Nếu mọi người nghĩ đây là trò đùa thì bây h e phải làm sao cho mọi người tin???
"Bây h e phải sống thế nào với H đây ạ?"
Câu đó ý e hỏi là bây h e phải sống như thế nào mới tốt cho cơ thể ạ,e cần phải biết chi tiết chẳng hạn như:
-Ăn uống
-Tập thể dục
...
Bây h e cảm thấy rất tốt,e cố gắng sống lạc quan và lành mạnh để có đc cuộc sống tốt hơn nên e cần mọi người đưa ra giải pháp giúp em. Em cảm ơn ạ.
Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)