Chị Hà ơi, sao hôm nay cơ thể e đau mỏi lắm, các khớp tự nhiên đau, nhức, không như bình thường nữa chị à. Hôm trước em đi khám da liêu, họ cho e uống thuốc chàm, vì e bị nổi 1 tí và ngứa, và em uống cả thuốc tiêu chảy, thế kq xét nghiệm có ảnh hưởng không chị ... Sao mà mệt mỏi thế này. Em sợ quá...
Bạn đang lo lắng về HIV cần tư vấn bạn ĐT hoặc thời gian phơi nhiễm HIV sắp hết 72 giờ. Bạn ĐT hoàn toàn miễn phí cho:Tuanmecsedec: 098.2727.393.
Tư Vấn Zalo : (0982727393) Tuanmecsedec
Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM cấp ngày 15/5/2009.
Chị Hà ơi, em đang khóc, đang thấy hối hận, em muốn xin lỗi ba,mẹ của e quá, xem video này e đã khóc luôn chị à...
http://www.sieubadao.com/2013/09/cli...at-cua-me.html
Ôi trời ơi như thế hại thần kinh lắm đấy. Ko sao đâu, đọc lại những gì mọi người đã chia sẻ để hoàn hồn đi bạn ơi.
Các triệu chứng của bạn có thể do bạn quá lo lắng nên xuất hiện. Các trường hợp Os chưa thấy ca nào nhiễm Hiv. Sau 3 tháng bạn có thể test các bệnh STDs. Tránh lo lắng quá mức dễ sinh ra bệnh tâm lý thì khổ.
[QUOTE=songchungvoi_HIV;24469]Bạn không tự thoát ra được thì không còn ai giúp bạn được cả, chính bạn là người quyết định hay là vẫn sống trong nỗi lo lắng và ám ảnh. Một là tinh thần thoải mái, ta là ta, là chính ta, là người mạnh mẽ và nghị lực, hay là sớm bị thần kinh thâm thần phân liệt, bạn nên chọn đi[/QUOT
Em cám ơn anh nhé, em muốn thoải mái lắm a à, đi đá bóng, chơi thể thao khá nhiều, mà vẫn khó quên quá anh Hiếu ạ
Sao mà giờ em nổi ngứa ở đùi, nổi nốt đỏ, hồng, thâm thâm nữa, ngứa ở kẽ tay nữa ac ạ............chán quá trời
Em đi khám rồi anh ơi, cho thuốc mà k đỡ cơ. Mà sao dạo này em hay nghe thấy HIV, đi trên xe về quê cũng nghe thấy dân họ đồn, rồi có 2 lần em nhấn phím nhầm, nó hiện đúng chữ HIV, hay đó là điềm hả các anh ơi....
Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)