Hic. Lo lắm các bâc à. Vào đâu cũng chỉ thấy uống thuốc rồi yên tâm. Uống thuốc rồi yên tam. Hic. Hôm nay ngủ trưa dậy em lại còn bị nổi mẩn đỏ ở tay nữa chứ. Hic. Hai tiếng biến mất rồi để lại mẩn nhưng không gây ngữa. Hic. E không biết là gì nữa. Các bác cho em hỏi bị nổi mẩn đỏ( nhỏ , mọc sat nhau trên mu bàn tay) ngứa sau 2 tiếng biến mất. Nặn ra nước. Giờ thì để lại các nốt nhìn không rõ ràng lắm. Các bác giải thích giùm em vs được không ạ. Hic. Giờ e lại dangddi công các vùng sâu nữa chứ. Biết khi nào mới hết khổ. Hic