
Gửi bởi
lamloquaylung
Em chân thành cảm ơn các bác à. Tại hình em up không được rõ lắm. mấy chấm đỏ ở lưng e chỉ nổigiữa lưng thôi ad. Nổi được 3 ngày rồi à. Không ngứa.
Nói chung thì trước kia em khỏe mạnh giờ thì ko khác gì nghiện. Suoota ngày đau mỏi cơ các bác à. Đúng là trăm lần ngay thua một lần ngã. Hic. Bác tài ơi. Sangse vẫn 5 h30p dậy đều đặn. Rượu bia ko. Thuốc lá có. Cao 1.80m nặng 78 kg.
Cũng chỉ vì em ko làm chủ được mình hic. Giá như nếu có thể.
Em sinh viên mới tốt nghiệp. Nhà nông dân. E thì chả sợ gì nữa. Nhưng ứ nghĩ tới lúc e del vì h thì mọi hười sẽ nhìn gia đình em ra sau. E ko biết thông báo vs gia đình ntn nếu e có h cae. Hic. E sợ bố mẹ e sẽ ko sống nổi mất. E mà del chắc mẹ e cũng tự sát lun. Hic
Thế gian muôn màu sao tôi một màu
Yêu thương ở trước sao tôi tụt lại sau