Gửi bởi
01224686123
em quen cô ta qua mạng , rồi hẹn đi chơi , rồi sau đó thì ........ . em có dùng bcs durex extra safe mua ơ shop , nhưng lúc làm thì tắt đèn , cô ta ngậm dv em rồi mút cho cứng , em thi nằm bóp thôi chứ không hun môi hay ngực gì cả . sau đó đeo bao vào , cô ta đeo = miệng cho em , rồi cô ta leo lên người , tui em đổi 3 4 thế khoảng 15 phút thì em ra , em rút ra rồi nằm cô ta tháo rồi quăng vào bồn cầu dội đi , em lúc đó mới hoảng hồn vì không ktra được bao , em lúc đo cũng sung lắm làm khá mạnh ạ ,
em có hỏi là em nhớ có rách hay lủng không , cô ấy nói không , rồi em hỏi em có đi test ko ,
cô ta bảo sống tới đâu hay tới đó em sống dai lắm ,.........
lúc này em thật sư sợ lắm oy , vê em nt hỏi cô ta có sao không có lủng bao không , cô ta bảo không , bao đâu có sao đâu anh yên tâm
Còn theo em (em sợ em lúc đó chỉ biết làm thôi ) thì luc làm em không có nghe tiếng rách hay mát lạnh a nên không chắc, lúc ra em rút ra thi thấy tinh còn (anh sáng bên ngoài mờ mờ ) rồi em nẳm cho cô ta tháo ra ) vậy em có cần mua pep không . qhtd cách đây 1 ngay a