
Gửi bởi
nghihiv
Chào cả nhà!
Lâu lắm rồi mình không lên diễn đàn. Vừa rồi mình đi khám tổng quát tại bệnh viện ĐHYD TP.HCM chổ quận 5 tiện thể mình test luôn HIV. Mình vui quá KQ AT bằng phương pháp Elisa. Từ nguy cơ đến thời điểm XN là hơn 10 tháng. Trong thời gian chờ đợi XN mình nghĩ mình có quá nhiều triệu chứng, cảm thấy sức khỏe yếu đi. Mặc dù trước đây tại tuần thứ 17 kể từ nguy cơ mình có XN tại BV Hòa Hảo nhưng mình chưa yên tâm lắm. Qua sự việc này mình nghĩ kiến thức về HIV của mình ko nhiều nên dẫn đến lo lắng, suy nghĩ và lo sợ... vì vậy diendanhiv.vn là chổ dựa tinh thần giúp mọi người chia sẽ, cập nhật kiến thức về HIV cho mình cũng như các thành viên mới. Qua đây mình cũng cảm ơn A Tuấn, A Hiếu, Chị Hà và các thành viên đã chia sẽ, động viên tinh thần cho mình rất nhiều. Mình chúc diễn đàn ngày càng phát triển hơn nữa và mong diễn đàn là ánh sáng cuối đường hầm để mọi người có thể tự tin và hy vọng trong cuộc sống.
Tks!