Kết quả 1 đến 20 của 104

Chủ đề: QHTD có BCS + OS + mút ti => Hoang mang quá

Hybrid View

  1. #1
    Thành Viên Lo Sợ HIV Hoang Tưởng
    Ngày tham gia
    09-07-2014
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Ho Chi Minh
    Bài viết
    90
    Cảm ơn
    25
    Được cảm ơn: 3 lần
    Chán nãn quá, đã đọc... đã được tư vấn .... đã tự nói với bản thân 100% mình ko bị và mình sẽ làm lại từ đầu tránh xa tệ nạn như GMD chỉ một tháng nữa thôi, vậy mà giờ quá căng thẳng khi mới chỉ 4 ngày sau lần quan hệ với GMD đó, còn đến 26 ngày nữa mới đi XN được, giờ ho cũng nghĩ tới lậu miệng rồi lại HIV, rồi đau dưới cổ cũng nghĩ là hạch do HIV, con cái tới gần chơi với em thường ngày em sẽ đùa giỡn với con nhiều lắm hôm nay thứ 7 không những ko đi chơi với con như ngày thường mà còn nạt con em khóc.
    Lúc nghĩ khoáng thì vui, rồi lại buồn, lại tự dằn vặt bản thân, suy nghĩ lại có bx ở nhà sạch sẽ quan tâm thương yêu vậy mà đi kiếm gái ( khốn nạn )
    Giờ em thật sự nếu có thể ngồi cafe với mấy anh chị mỗi ngày em sẵn sàng trả tiền chỉ để nói chuyện với anh chị vì em không nói chuyện này với bất cứ ai nghe được. chính vì vậy em đang trầm cảm quá mất.
    Giờ em phải làm sao đây ? Còn tới 26 ngày nữa !!!
    ads

  2. #2
    Thành Viên Smod Truong Xuan's Avatar
    Ngày tham gia
    15-04-2013
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    56,881
    Cảm ơn
    596
    Được cảm ơn: 12,651 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Không Tái Phạm Xem bài viết
    Chán nãn quá, đã đọc... đã được tư vấn .... đã tự nói với bản thân 100% mình ko bị và mình sẽ làm lại từ đầu tránh xa tệ nạn như GMD chỉ một tháng nữa thôi, vậy mà giờ quá căng thẳng khi mới chỉ 4 ngày sau lần quan hệ với GMD đó, còn đến 26 ngày nữa mới đi XN được, giờ ho cũng nghĩ tới lậu miệng rồi lại HIV, rồi đau dưới cổ cũng nghĩ là hạch do HIV, con cái tới gần chơi với em thường ngày em sẽ đùa giỡn với con nhiều lắm hôm nay thứ 7 không những ko đi chơi với con như ngày thường mà còn nạt con em khóc.
    Lúc nghĩ khoáng thì vui, rồi lại buồn, lại tự dằn vặt bản thân, suy nghĩ lại có bx ở nhà sạch sẽ quan tâm thương yêu vậy mà đi kiếm gái ( khốn nạn )
    Giờ em thật sự nếu có thể ngồi cafe với mấy anh chị mỗi ngày em sẵn sàng trả tiền chỉ để nói chuyện với anh chị vì em không nói chuyện này với bất cứ ai nghe được. chính vì vậy em đang trầm cảm quá mất.
    Giờ em phải làm sao đây ? Còn tới 26 ngày nữa !!!
    Bấm vào đây đọc đi bạn:

    Chủ đề: Stress là gì ????? Hậu quả của Stress gây ra.

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •