Em có tham vấn của nhiều nơi thì được biết, nguy cơ lây qua tăm thấp nhưng không phải không có. Hôm ấy em thấy có vị máu và nước bọt lạ trong miệng. Em chỉ lo hôm đó bị chảy máu thì lây nhiễm. Sau hôm đó em có nhờ người dò hỏi về cuộc sống riêng của thằng kia thì được biết nó cũng dính dáng đến nghiện ngập, xăm trổ. Bỏ vợ con, sống vật vờ 2 năm nay. Thế nên em mới lo lắng. Bác cũng nói PCR không XN cho người lớn thì đúng như 1 vài tài liệu em đọc, tuy nhiên nhiều diễn đàn lại nói PCR là chính xác. Em chả biết nên tin vào đâu nữa. Mai em phải đi làm cái test nhanh xem thế nào vậy.