Cảm ơn mấy anh vì mấy tháng trước đã tư vấn cho em. Bây giờ em muốn hỏi về một vấn đề mà em mới gặp. 3 hôm trước em đi học ở nhà thầy giáo, nhà thầy ở một ngõ nhỏ, sâu và hẹp. Lúc đi học trời sáng thì thấy trên mặt đường không có gì bất thường, lúc về thì trời tối nên em không để ý, trên đường em cũng không gặp gì bất thường. Lúc về đến nhà thì em thấy đau ở ngón chân giữa, bình thường thì không đau nhưng nếu động vào thì đau. Em nhìn thì thấy ở dưới ngón chân chỗ thường tiếp xúc với dép có một nốt nhỏ li ti, không có máu. Nếu nặn nhẹ thì không có gì, nhưng nặn mạnh tay thì thấy một tí máu và nước vàng. Em nghĩ nếu đó là mụn thì nó phải trồi lên nhưng đây nó bằng phẳng. Cho em hỏi có thể nào lúc đi về chân em bị cái gì đó đâm nhưng không biết.