Kết quả 1 đến 20 của 27

Chủ đề: Sợ HIV từ việc bấm móng tay

Threaded View

  1. #21
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 18 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    107,230
    Cảm ơn
    1,948
    Được cảm ơn: 21,595 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Minh Nam Xem bài viết
    Chuyện là thế này. Sáng hôm kia, em đi học, chân đi giầy và tất, lúc đi qua ngã tư và dừng xe để sang đường thì em thấy cái gì vướng vướng ở chân. Trước đây em cũng sợ bị kim đâm nên gặp cái gì vướng là rụt lại ngay. Em rụt chân nhanh và lái xe đi tiếp, lúc quay lại thì chỉ nhìn được một khoảng đường nhỏ vừa đi qua và không thấy gì. Đến tối thì em thấy ở ngón chân cái ở một vết như vết dao lam cứa, sâu khoảng 1 mm, có một ít máu tươi, ở phía mặt trên ngón, dưới chỗ có lớp da của giầy bao bọc. Trước đó thì em dọn dẹp nhà và bê ghế, không biết có phải do em đá vào thành ghế làm chảy máu không, nhưng em muốn hỏi nếu nhỡ may buổi sáng bị kim đâm thì có thể gây ra vết thương giống như vậy không. Thời gian từ lúc em đi học đến lúc em phát hiện ra là 14 tiếng, em cởi giầy và tất từ lúc trưa nhưng quên để ý.


    Đây là bài thứ 2 của bạn đã cho thấy bạn bị ám ảnh về kim tiêm.Bạn bị cái gì làm trầy xướt cũng nghĩ là kim tiêm.Bạn chỉ lo sợ suy diễn rồi tự hù mình thôi.

    Sau này ra đường nhớ đặt một đôi giầy bằng sắt mang vào thì hết phải lo lắng cả đời.

  2. Những thành viên đã cảm ơn Tuanmecsedec cho bài viết này:

    Minh Nam (17-06-2015)

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •