Trong sạch tự mình biết
Ô uế tự mình hay
Trong sạch tự mình biết
Ô uế tự mình hay
tôi ơi đừng tuyệt vọng (08-04-2014)
Tai tiếng chỉ do mồm hay nói
Buồn phiền đều bởi cố bon chen.
tôi ơi đừng tuyệt vọng (08-04-2014)
Có thế lực đừng nên ép chúng
Hết thế rồi trẻ nít cười chê.
tôi ơi đừng tuyệt vọng (08-04-2014)
Nếu một ngày đôi mắt tôi ướt đẵm.
Mẹ nhẹ nhàng lao nước mắt cho tôi.
Nếu một mai tôi vấp ngã giữa đường đời
Mẹ ân cần nâng đỡ bước chân tôi.
Nếu đôi môi tôi không thể nở nụ cười
Lòng mẹ xót . Mái tóc mẹ thêm phai .
Dù đi đâu con vẫn là con của mẹ
Chín tháng mười ngày mang nặng mẹ đẻ đau.
tôi ơi đừng tuyệt vọng (08-04-2014)
anhankipkhong (08-04-2014),tôi ơi đừng tuyệt vọng (08-04-2014)
- Kiểu người duy nhất mà số phận quy định bạn trở thành chính là con người bạn quyết định trở thành.
tôi ơi đừng tuyệt vọng (08-04-2014)
Lần sửa cuối bởi tôi ơi đừng tuyệt vọng, ngày 08-04-2014 lúc 21:19.
Có 7 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 7 khách)