
Gửi bởi
yeugiadinh84
Vâng, em qhtd có dùng bcs nhưng chuyện của em là như thế này.
Hôm đó em có đi uống bia với tụi bạn rồi cả hội đi chơi GMD.
Em vào đó yêu cầu GMD oral sex. Do đèn mờ em không nhìn rõ nhưng em biết là GMD cũng OS qua loa chắc là dùng lưỡi và môi liếm nhẹ vào đầu DV của em thôi.
Do em cũng hơi mệt nên cũng không hành sự ngay. GMD có bảo em hành sự đi. Em bảo cô ấy là AĐ của cô ấy chưa có nước. Cô ấy bảo cứ đeo bao vào là có nước. Sau đó cô ấy giục em đeo bao vào đi. Em đồng ý thì cô ấy lấy bao đeo vào cho em. Do phòng hơi tối nên em cũng chỉ biết cô ấy đang có hành động đeo bao cho em và DV em có cảm giác đã được đeo bao. Sau đó, em ngồi dậy đưa DV vào AD của cô gái đó. Lúc đưa DV vào e cũng có cảm giác là e đã được đeo bao, không có cảm nhận tiếp xúc trực tiếp với AD. Em đưa ra đưa vào khoảng 5-6 lần (cũng nhẹ thôi do em cũng có thói quen sợ rách bao). Rồi em dừng lại nói chuyện với cô ta 1 lát. Sau đó em cảm thấy sắp xuất tinh nên em đưa ra đưa vào 3 lần nữa thì xuất tinh. Ngay sau khi xuất tinh, em rút ngay DV ra. Lúc đó em không nhìn rõ lắm nhưng có vẻ như là đầu bao có màu hơi trắng trắng của tinh trùng (Cái này thì em chỉ mang máng thôi, chứ giờ cũng không chắc lắm, vì lúc đó đèn mờ và lại trong ng có chút men). Rồi cô gái đó tháo bao cho em ra và mang vào nhà tắm(Cảm giác là tháo bao cũng nhanh, không có khó khăn gì).
Em cũng quên mất là không gọi cô ta lại để kiểm tra xem bao có rách hay không.
Em hiện rất lo mấy việc như sau:
1. Em không kiểm tra bao trước khi chiến đấu liệu có bao giờ cô ta dùng bao rách để hại em không?
Với lại lúc đó cô gái lấy bao ngay ở cái bàn phía đầu giường và đeo vào cho em luôn chứ không thấy có xé vỏ bao. Không biết liệu có phải cô ta đã xé bao từ trước để chuẩn bị trước. Lúc em vào phòng thì cô ta còn bảo em chờ 1 chút, cô ta đi lấy "hàng".
2. Sau khi chiến đấu xong em cũng không kiểm tra bao xem có rách hay không?
Anh xem tư vấn giúp em được không?