Trích dẫn Gửi bởi yeugiadinh84 Xem bài viết
Vâng, em cảm ơn anh Tuấn,

Nhưng em vẫn thấy lo lắng. Vì lúc đó phòng tối quá, việc cảm nhận đầu bao trắng trắng không biết có phải ko vì giờ em không nhớ rõ.
Nhưng chắc chắn là lúc đó em còn đang quỳ, dựng thẳng ng lên, GMD đã ngồi dậy tháo bao, GMD có hành động là dùng 1 tay hứng phía dưới.
Chả biết có phải lo tinh trùng rơi xuống chiếu không nữa.

Ngoài ra em cũng muốn hỏi anh chị là những người hiện đang có H có đi làm việc tại các công ty cơ quan bình thường không ạ? Cuộc sống thay đổi thế nào ạ? Em muốn chuẩn bị trc tinh thần, nếu nhỡ may có mệnh hệ gì, em vẫn muốn đi làm kiếm tiền để nuôi con.
NCH cũng là con người, cũng có nhu cầu HP, chả lẻ cấm họ làm việc, Ăn và lập gia đình????