Kết quả 1 đến 20 của 165

Chủ đề: QHTD với GMD có BCS + OS

Hybrid View

  1. #1
    Thành Viên Smod Truong Xuan's Avatar
    Ngày tham gia
    15-04-2013
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    56,881
    Cảm ơn
    596
    Được cảm ơn: 12,651 lần
    Trích dẫn Gửi bởi yeugiadinh84 Xem bài viết
    Vâng, vì e đã trót uống rồi a ơi.
    Với lại trên ngón tay e cũng có 1 vết xước khác. Sau 2 ngày thấy đóng mày màu đen. Cái vết này thì ko có tiếp xúc với dịch AD. Chỉ là e lo phòng tối quá, nhỡ lớ ngớ chạm vào kim tiêm mà ngta chích ở trong phòng đó thì nguy to. Mà e cũng muốn hỏi nếu đầu kim tiêm ngta vừa chích xong tầm 15-20 phút xước qua da, có rỉ máu thì có nguy cơ ko ạ?
    Trích dẫn Gửi bởi yeugiadinh84 Xem bài viết
    Vâng, e biết như thế là lo quá xa vời. Nhưng chị trả lời giúp e như thế là có nguy cơ ko ạ?
    Nếu đầu kim có 1 giọt máu xước qua da làm chảy máu tay mình thì mình có nguy cơ ko ạ?
    Trích dẫn Gửi bởi yeugiadinh84 Xem bài viết
    Dạ, tại e lo vết xước ở tay. Nhỡ trong phòng đó có kim tiêm làm xước tay ạ. Từ lúc e vào tới lúc e ra, e chẳng có bật điện.
    Trích dẫn Gửi bởi yeugiadinh84 Xem bài viết
    Em cũng nghĩ nếu đâm vào tay chắc sẽ có cảm giác đau. Nhưng nếu xước qua tay thì cũng khó biết. Vậy nếu nó xảy ra như thế là có nguy cơ ko ạ?
    Nguy cơ được chia sẻ không có, PEP thì cũng vẫn đang uống, giờ ngồi vắt óc suy diễn tìm nguy cơ làm gì nữa cho hại não. Mà bạn suy diễn gì logic tý, chứ kiểu suy diễn của bạn không đâu vào đâu cả.
    ads

  2. #2
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    10-07-2014
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Hà Nội
    Bài viết
    98
    Cảm ơn
    3
    Được cảm ơn: 13 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Truong Xuan Xem bài viết
    Nguy cơ được chia sẻ không có, PEP thì cũng vẫn đang uống, giờ ngồi vắt óc suy diễn tìm nguy cơ làm gì nữa cho hại não. Mà bạn suy diễn gì logic tý, chứ kiểu suy diễn của bạn không đâu vào đâu cả.
    Hic, hôm nay em lại stress nặng.
    Làm việc mà cứ nghĩ mình bị HIV rồi chẳng biết cs gia đình sẽ đi về đâu, con cái mình sẽ thế nào.
    Nghĩ đến thế chỉ muốn cho tay vào cái tủ điện của mấy cái máy móc chỗ làm vc, cầm mấy cái dây điện trần là xong.
    Anh chị có bài nào giới thiệu về các gia đình bị HIV mà vẫn sống làm vc bình thường giúp em được ko?
    Em thấy mất phương hướng quá.

  3. #3
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,922
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,970 lần
    Trích dẫn Gửi bởi yeugiadinh84 Xem bài viết
    Hic, hôm nay em lại stress nặng.
    Làm việc mà cứ nghĩ mình bị HIV rồi chẳng biết cs gia đình sẽ đi về đâu, con cái mình sẽ thế nào.
    Nghĩ đến thế chỉ muốn cho tay vào cái tủ điện của mấy cái máy móc chỗ làm vc, cầm mấy cái dây điện trần là xong.
    Anh chị có bài nào giới thiệu về các gia đình bị HIV mà vẫn sống làm vc bình thường giúp em được ko?
    Em thấy mất phương hướng quá.
    Bấm vào đây đọc
    BOX: Ho-da-song-nhu-the

    BOX: Ho-van-ben-nhau
    BOX: Khi-hai-trai-tim-cung-nhip

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •