
Gửi bởi
crystal
Hôm nay là ngày thứ 12 dùng PEP. Cũng là ngày thứ 12 có nguy cơ. Em thực sự rất hoang mang, mỗi ngày trôi qua em lại có thêm những biểu hiện mới... Từ ngày thứ 8 em bắt đầu đau họng đến hôm nay chưa khỏi, người lúc nóng lúc lạnh... Sang đến ngày thứ 10 thì chân phải mỏi nhức... Ngày thứ 12 chân tay phải, cổ mỏi nhức. Và tệ hơn ở cổ em xuất hiện một cái hạt, khá nhức, và đang to lên...nhìn giống vết con gì đốt. Nhưng em nghĩ đấy là hạch, vì em không biết hạch trông ntn :( ...em lo quá. Mong mọi người chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức để giúp em có thêm niềm tin...