em lên sớm để còn thắp cho con bạn em nén nhang mà, hix, em sợ thời gian buổi sáng còn không đủ để em lang thang đất hà nội đây, anh nhớ phục vụ em từ A đến Z như đã hứa đấy nhé, nhưng mà anh ơi tình hình trời mưa thế này , em nghĩ anh nên tìm địa điểm tại hà nội thì tốt hơn, chọn nơi nào yên tĩnh một chút, để kẻ nói có người nghe, chứ như lần đầu tiên em tham gia ở quán bia đông và ồn ào quá, chúng ta không thể chia sẻ được nhiều, em nghĩ mọi người gặp nhau , ăn uống là 1 chuyện , vui chơi rồi nhưng cũng nên có không gian để chia sẻ quan tâm nhau nhiều hơn, chứ thấy anh cho đi đâu nơi đấy ồn ào khủng khiếp, sang hồ câu cá thì chuẩn rồi, nhưng thời tiết này sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của mọi người đấy anh ạ