minhman (20-08-2014)
trong lúc xn cô y tá có đưa cho em cầm cục bông để tự tay mình chậm máu. nhưng mình để bông gòn để chạm bàn xn. rồi chậm máu nên hỏi. BQT tư vấn cho thì mình cảm ơn! chứ đừng mắng mình tội lắm
rất cảm ơn bạn đã quan tâm chia sẽ.
như vậy mình an toàn hả bạn?
minhman (20-08-2014)
còn chi tiết này nữa. người làm xn cho em nói. em là người xn cách người trước 1h. cô y tá nói nếu như có máu thì máu cũng không còn khả năng lây. Bạn Hà xem giúp mình đi. mình không còn tâm trí nào nữa.
Một khi HIV đã ra môi trường rồi thì không còn là nguyên nhân gây bệnh nữa. Dù có máu trên mặt bàn, bong gòn dính vào rồi đặt vào nơi vừa rút kim ra cũng hoàn toàn không có nguy cơ.
mình vô cùng cảm ơn bạn và BQT.
chia sẽ như bạn mình thật sự yên tâm
Cô y tá đó nói đúng. Bạn hoàn toàn không có nguy cơ.
mình vô cùng lo lắng nhưng được ban chia sẽ mình cảm thấy nhẹ cả người. nói thật mình có goi đt cho Sếp Tuấn và anh Hiếu. các anh thật tốt bụng. đã lắng nghe và tư vấn cho minh.
bây giờ mình không phải đi xn gì ha bạn?
Một khi HIV đã ra môi trường rồi thì không còn là nguyên nhân gây bệnh nữa. Dù có máu trên mặt bàn, bong gòn dính vào rồi đặt vào nơi vừa rút kim ra cũng hoàn toàn không có nguy cơ.
mình thích nhất ccaau nói này của bạn. nói túm lạ là mình không có nguy cơ.
cảm ơn BQT rất nhiều.
để giả tỏa tâm lý mình chờ 3 tuần nữa lên hòa hảo làm xn combo cho an tâm. có nên làm như vậy không bạn Hà
Đúng vậy, không cần xét nghiệm.
mình nghe lời tư vấn của bạn và BQT
thành thật cám ơn!
chúc Anh Tuấn và các S. mod vui và nhiều sức khỏe
kết luận cuối cùng cho mình là không dùng thuốc, không xn. đúng không thưa BQT!
bạn Hà cho minh một câu nữa đi
cảm ơn BQT!
Bạn đang lo lắng về HIV cần tư vấn bạn ĐT hoặc thời gian phơi nhiễm HIV sắp hết 72 giờ. Bạn ĐT hoàn toàn miễn phí cho:Tuanmecsedec: 098.2727.393.
Tư Vấn Zalo : (0982727393) Tuanmecsedec
Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM cấp ngày 15/5/2009.
dạ chưa, thầy còn thức à
nhiều hki em thấy mình cũng vô lý nhưng không làm sao cững chế được nỗi lo sợ.
nhiều lúc cầm đt gọi thầy mà rrung rung. không biết thầy có bắt máy không.
Bạn chưa uống thuốc à?.
vậy em có nguy cơ rồi hả thầy?
Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)