Trích dẫn Gửi bởi 0123456789 Xem bài viết
Sao em vẫn không thể hoàn toàn thoát khỏi suy nghĩ.......
- Hết lo sợ bị vật nhọn đâm...
- Lại lo sợ đi XN người ta sử dụng kim cũ
- Rồi đi hớt tóc không thay dao cạo ( ko có chảy máu )
- Rồi lại sợ xài cây nặn mụn đâm rách mục mụn ( cháy máu nhiều )
Năm sau em phải khám sức khỏe để thi ĐH cảnh sát rồi, em sợ quá àh ........ Cứ nghĩ mình mà bị gì thì 12 năm học của mình thành vô nghĩa , Học trường chuyên làm gì? Học giỏi làm gì? Ráng thi HSG làm gì ? Rồi ba mẹ , người thân? Tương lai nữa.......
Bạn yên tâm những gì đã được tư vấn đi.