Kết quả 1 đến 20 của 58

Chủ đề: EM lo lắng quá

Hybrid View

  1. #1
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 18 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    108,050
    Cảm ơn
    1,954
    Được cảm ơn: 21,687 lần
    Trích dẫn Gửi bởi nguyenduyen Xem bài viết
    Vào khoảng 6h30p Sáng hôm qua 13/07 em có bị TN giao thông, khi chở một bạn gái . EM và bạn ấy đều xây sát và chảy máu lúc đó em choáng không biết có dính máu của bạn ấy không.
    Sáng sớm nay em mới biết bạn ấy là gái mại dâm ( Lúc chở đi chỉ là chở hộ bạn em).

    Em Cứ lo vì gái mại dâm là nhóm có nguy cơ cao mang HIV Chiều nay em đến gặp bác sĩ ở bệnh viện nhiệt đới Hà Nội và mua thuốc chống phơi nhiễm 3 trong 1 có thành phần là : Tenofovir Disoproxil Fumarate - 300mg / Efavirenz 600mg / Emtricitabine 200mg] do mylan Ấn Độ sản xuất.

    Em lo quá, em định 19h ngày hôm nay uống, vì bác sĩ bảo uống đúng giờ (1 viên/ ngày)

    Nguy cơ của em thế nào, em sợ và lo lắng quá,
    Trường hợp này chỉ khi nào máu của người bạn chảy nhiều dính trực tiếp vào vết thương của bạn thì cần dùng Pep.Theo Tuanmecsedec lời kể của bạn chỉ là mơ hồ.
    ads

  2. #2
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    14-07-2014
    Bài viết
    28
    Cảm ơn
    4
    Được cảm ơn: 0 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Tuanmecsedec Xem bài viết
    Trường hợp này chỉ khi nào máu của người bạn chảy nhiều dính trực tiếp vào vết thương của bạn thì cần dùng Pep.Theo Tuanmecsedec lời kể của bạn chỉ là mơ hồ.
    Vâng, em biết uống thuốc có nhiều tác hại nhưng dù thế nào thì cũng phải chấp nhận thôi , dù 1% cũng sợ lắm

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •