Trích dẫn Gửi bởi xitrum Xem bài viết
e xin ke lại , tôi qua sau khi uống rượu say,sáng nay tỉnh em ko nhớ 1 cái gì hết,thấy mình đang nằm ngủ trên phòng tro, em hỏi trủ nhà trọ,họ bảo 11h35 em về tới nhà ,sao em chẳng nho gì,như thể mát trí nhớ ấy........
em chỉ nhớ mang máng em uong ruou tâm 11gio tan tiễc,em đi bộ về khoảng 5 phút vê nhà nhà,về đến nhà là 11 h 35, em nghi là bị ai đó đưa vào phòng hoac nhà nghĩ cuong hiếp đồng tính,xong thả em về, liệu em có nguy co k
-sáng nay em kleem tra nguoi k có 1 vết thuong nào hết,nhìn hậu môn cug ko thấy đau
-anh chị cho em hỏi là nếu em bị cuong hiếp đồng tính thì có đau hạu mon sau 10 gio có dau ko,có cách phân biệt minh có qh hậu môn k,vì em chưa quan hệ hâu môn bao gio,em rất sợ gay,em k bị gay
=> hành vi nay em có nguy cơ k a,vì em quên sạch tối hom qua làm gì
Trích dẫn Gửi bởi giadinhlasomot Xem bài viết
Nói thật mình k biết bạn xĩn hay khùng mà bị cưỡng hiếp k biết mình xĩn chạy xe 20km mà k biết tsao lại hạy được đây này :) nên bạn yên tâm
Trích dẫn Gửi bởi mickey Xem bài viết
khổ nỗi sáng nay dậy em quên sạch,chẳng nhớ gì hết,như mát trí ấy,em hỏi bạn tâm 11gio tan tiec,chang biét tại sao 11h30 co mặt tại nhà,thấy chủ nhà trọ bảo em 11h30 về, liệu em đi đuong về có thằng gay nào bắt cóc 30 phút x,ong em đưa vào nhà nghĩ cuong hiếp,30 phút sau thả em ra ko,em chẳng nhớ gì hết,do em, uống nhiều quá
Bạn nên nhớ quan hệ bằng đường hậu môn rất khó khăn,việc bạn nói không biết có bị cưỡng hiếp hay không mà không biết là chuyện rất vô lý.Trừ khi bạn là một cái xác không hồn.