A tuấn ơi giúp e với. E bị stress nặng quá.hôm 18/8 e có quan hệ với gmd co dùng bao cao su. Nhưng quan hệ được 1 lúc ,cô gmd sờ vào bcs và nói bị rách bao rồi. Lúc đó e hoảng hốt quá cũng không xem rõ là bcs co rách toạc hết ra không mà e rút bao ra luôn và vào phòng vệ sinh để rửa( lúc đó e chưa xuất tinh)...e lây cái bcs đó và cho nước vào thì nước chảy 1 lỗ bằng cái đũa ở chỗ đầu khấc. A cho e hỏi nếu rách 1 lỗ như vậy thì có phải bị rách toạc hết ra không hay chi rách 1 lỗ nhỏ như vậy thôi. A tuấn tư vấn giúp e với ,hiện tại e đang lo lắng quá, lúc nào cũng nghĩ mình bị nhiễm rồi hx. Nguy cơ của e có cao không?( về nhà thì e thấy o rãnh đầu khấc có 1 vết đỏ nhỏ, nhưng không đau không rát) . A tư vấn giúp e với giờ thì e stress nặng quá. Lúc nào cug nghĩ đến hành động dại dột của e chả làm được việc gì cả.....hx......cho e hỏi thêm là đã có trường hợp nào rách bao bị nhiễm chưa. Hx e lo lắng quá