
Gửi bởi
khongbaogiodam
Chào mọi người, em mới đi nghỉ mát về.. chỉ vì rượu say vs 1 tháng không được ở gần bạn gái mà đến bây giờ em phải sống trong nỗi lo sợ mình bị HIV. Cách đây 4 ngày, có uống rượu say rồi đi tìm GMD. Kỳ thực em vẫn luôn nghĩ không bao giờ mình phải làm như thế. Nhưng em đã làm và bây giờ đang rất lo lắng đến sức khoẻ của mình và mọi người trong nhà. Hôm đó, hành vi của e đó là:
- Hôn cô ấy, thật ra theo em nghĩ là chỉ chạm môi thôi chứ không tiếp xúc đến răng và lợi cô ấy. Nhưng em vẫn lo vì hình như em có chạm lưỡi cô ấy. Bởi em đánh răng hay bị ra máu ( ngày hôm đó em không đánh răng ) nên không biết nó có phải nguy cơ không nữa :(
- QHTD bằng miệng, cô ấy có trực tiếp ngậm DV cho em suốt buổi. Do say bia rượu nên hôm đó em rất khó cương lên và cũng chủ động cọ xát trong miệng cô ấy mà không có sử dụng BCS. Em cũng không rõ mình đã tiết ra dịch hay chưa nhưng xuất tinh thì chắc chắn là chưa. Kỳ thực lúc đó em không có hứng 1 tẹo nào cả. Em cũng có kiểm tra kỹ lại DV không thấy đau đớn hay trầy xước j cả
- Hôn vú cô ấy em cũng đã làm ạ
Hiện tại em đang rất lo lắng không biết cô gái đó có nhiễm HIV không, và nếu có thì mình có nguy cơ bị hay không. Cách 2 ngày em có bị 1 số triệu chứng như sốt nhẹ, váng đầu, ho kèm đau họng. Nhưng tự chuẩn đoán đó là do cúm mùa thông thường , dùng 2 liều thuốc nên đến ngày hôm sau là không còn thấy sốt nữa và cơ thể cũng dần hồi phục.
Em cũng đã lên mạng đọc và tìm hiểu thì đều nói nếu đi xét nghiệm thì phải tầm 3 tháng mới có kết quả chính xác được. Nếu đợi tới lúc đó thì chắc em xì trét mất. Vs lại tiền xét nghiệm cũng không biết như nào.