tuy hơi dài nhưng mong mọi người đọc vì đây là nỗi lòng của em. Mọi người ơi xin làm ơn giải quyết thắc mắc dùm em, e bị stress nặng từ 4 tuần nay rồi, không học hành gì được hết, nhìn thấy ba mẹ thì e lại mún khóc thôi. chẳng là em có QHTD bằng miệng với gái MD và phút không kiềm chế được e đã liếm âm hộ của cô đó nhưng không lâu chỉ khoảng 1 phút thì hết lúc ra về em khạc nước bọt liên tục, ko hiểu sao 1 lát miệng e cãm thấy khô rát nhưng sờ vào thì không thấy máu. lúc về nhà vì sợ nên em đã móc họng cho ói, e đánh răng lại 2 lần, lúc đó e đánh mạnh quá nên nứu răng của em bị chảy máu, sau đó e liền súc miệng lại bằng nước muối. nhưng e vốn là 1 con người giàu tưởng tượng nên những ngày sau đó e suy diễn ra nhiều thứ lắm, e khôn thể tập trung làm 1 việc gì được hết. khi đọc các hiện tượng của H e càng lo hơn nữa ,tâm lý e nặng nề và suy sụp lắm. khoảng 4 ngày nay e cảm thấy khó thở, nhưng từ nhỏ e đã bị hen suyễn nhưng e vẫn thấy rất lo tại lâu rồi e không bị như vậy,e sợ lắm nên chỉ biết giấu trong lòng thui như tự kỷ vậy. Không biết em có nguy cơ bị H không anh chị, e hoang mang lắm mong mọi người tư vấn giúp giùm em