Trích dẫn Gửi bởi samhoi Xem bài viết
Mình qhtd không an toàn do chủ quan về đối tượng(mình bị say xỉn), sau đó mới biết cô ấy có nhiều bạn trai. Mình đã uống thuốc phơi nhiễm sau 40h. Tuy nhiên người đã đi cùng mình hôm đó và biết về sự việc lại không giữ bí mật mà lại nói cho những người khác biết. Từ đó đến nay mình luôn chịu những ánh mắt dè chừng và những câu nói đầy ẩn ý. Tuy vậy vì biết mình đã sai nên mình đành im lặng. Hôm nay là đỉnh điểm vì người ta đã nói ra và chế nhạo mình trong bàn nhậu. Các bạn bảo mình nên làm gì bây giờ ?
Mình cũng vậy bạn thi an toàn rồi minh lỡ đi XN mà có gì chắc bỏ xứ đi wa.