
Gửi bởi
Nanghanoi
Em năm nay 21 tuổi. Có đứa em trong 1 lần đi massage có đồng ý cho nhân viên giải tỏa bản thân bằng tay ( không QHTD ) . Vì đây là lần đâu đi massage nên nó khá là hoang mang nên về đến nhà nó bắt em phải kiểm tra trên cơ thê và '' cậu nhỏ " có vết thương hay vết xước nào không. Sau khi kiểm tra rất kĩ thì em không thấy bất cứ 1 vết thương hay vết xước nào mới cả, chỉ có nhưng vết thương đã cũ và liền da. Sau 1 ngày từ ngày đi massage thì trên người nó bắt đầu xuất hiện những vết mẩn đỏ và ngứa khiến nó càng thêm phần hoang mang. Bố mẹ em ( đều là bác sĩ và không biết chuyện nó đi massage ) nói đây chỉ là do dị ứng thôi và đã cho uống thuốc nên đã mất nhưng dấu mẩn đỏ kia. Trước đây em của em cũng có tiền sử bệnh dị ứng ( đôi khi chỉ là thay đổi thời tiết cũng khiến da nó bắt đầu ngứa và mẩn đỏ ). Sau khi kết thúc vài ngày nghỉ hè ở nhà, nó phải ra thành phố để học tiếp. Thì hôm qua nó lại bị sốt, không rõ nó đọc các biểu hiện của HIV ở đâu mà nói sốt là 1 biểu hiện trong số đó ( em cũng có tìm hiểu các biểu hiện của HIV nhưng lại không tìm thấy biểu hiện nào trên người cả ). Trước ngày bị ốm thì nó đi học có gặp mưa và bố mẹ em cũng đoán là do dầm mưa với uống nhiều đá nên mới bị như vậy nên đã kê đơn thuốc. Sau khi uống thì hôm nay người nó đã đỡ sốt rồi nhưng tâm trạng nó lại càng hoang mang. Nó suốt ngày chỉ nghĩ đến mình dễ bị mắc HIV. Kể từ ngày massage đến bây giờ thì được hơn 2 tuần rồi. Mọi người cho em lời khuyên được không ạ. Cứ đà này thì cho dù không bị bệnh nó cũng chết vì lo thôi :((