Em Không Thể nào ngờ nổi,Chỉ lần duy nhất trong đời ,và sai lầm trong 1 chút thôi,Là em đã là người liệt vào danh sách mắc tất cả các bệnh trên. Em Ân hận và không biết làm gi hơn.Từ 1 người khoẻ mạnh ,Em đang có thể phá hoại bản thân.Giờ đây ,em chả còn tâm chí để làm 1 việc gì cả.Tâm chí của em giờ chi tập trung vào uống thuốc chống phơi nhiễm HIV,Mong không bị HIV,Và mong thời gian trôi qua để đi xét nghiệm.Có Hy vọng nhưng không hiểu sao ,mọi thứ tối đen.Em chỉ sợ mỗi một điều,đó là bất hiếu với mẹ của em,dòng dõi nhà em.Nếu được sống khoẻ mạnh và không có những bệnh tật trên.Em hứa là em sẽ chỉ đi làm những việc có thể đóng góp cho mọi người. Sao thời gian trôi trậm quá.