Cả tháng nay đối với e thật sự là khủng khiếp, đi học mà lúc nào mặt e cũng đờ đẫn như người mất hồn, ko muốn nói chuyện với ai, nhìu khi muốn chết nữa, e bị hoang tưởng nặng, e nhận thức dc mình đang bị bệnh thần kinh, 2 ngày trước sáng sớm dậy là bị sốt, nhức đầu, sổ mũi,e sợ là triệu chứng hiv, chìu hôm đó là chạy qua hòa hảo xét nghiệm, ngồi chờ kq xét nghiệm hơn 3 tiếng mà bệnh muốn nặng thêm, lúc đó nằm ở ghế đá trong bv mà cứ sợ ai đâm kim vô mình hoặc ghế đá có kim mình nằm lên bị đâm mà ko bit, lúc y tá lấy máu e ko còn đủ sức ngồi vững nữa, ko để ý xem y tá thay kim chưa.
Hôm qua vì xe máy hư nên đành đi xe buýt đi học, lên xe là dòm ngó rất kĩ xem có kim ở ghế ko, vậy mà vẫn sợ có khi nào kim dấu kĩ quá nên ko thấy hay ko, lúc xuống xe cũng đông người nên cứ tưởng tượng ra cảnh bị đâm kim, giờ e thật sự mệt mỏi chán nản lắm, e có tâm sự vs bạn thì nó bảo e ko sao hết, nó bảo kq xét nghiệm sẽ âm tính nhưng đó cũng là ngày e đổ bệnh, nó nói đúng.
A chị ơi, giờ e phải làm gì để trở lại cuộc sống bình thường đây, e ko muốn như vậy, xét nghiệm rồi cũng chưa an tâm vì cứ lo có thêm nguy cơ mới, có phải e hết thuốc chữa rồi phải ko a chị?