
Gửi bởi
khoanhkhacdentoi
Chào các anh. Hôm nay e nhận được tin 1 người bạn của e bị nhiểm hiv làm e rất lo lắng, mặc dù người bạn này qh với ai để bị nhiễm thì e k biết. Trở lại chuyện của e, hôm trước e đã trình bày trường hợp của e rồi, e có linh cảm lần này là k tốt các a ạ. Nếu hôm đó e chỉ được đeo bcs có 1/2 thời gian đầu của cuộc qh thì e chết chắc rồi, e nói vậy vì e thật sự k biết mình có được dùng bcs đúng cách k nữa?! Vì đeo bcs và bỏ bcs là do gmd làm, e chỉ đòi lại để kiểm tra khi cô đó mang vào nhà vs để bỏ chứ e k dám chắc là nó được lột ra khỏi dv sau khi qh xong vì e say quá, tức là e k tự tay làm nên k chắc. Bcs có chút xíu nước cỡ khoảng 1 hạt đậu phộng màu trắng đục, loãng k biết là tinh dịch hay nước bôi trơn của bcs nữa. Bên ngoài bcs khô. Hôm nay đi làm, e vừa nghĩ về anh bạn này, e định nói đùa với mọi người là coi chừng a này bị cái gì đó k ổn thì ngay chiều đi làm về được tin bạn ấy bị nhiễm h do qh vớivgmd. E bàng hoàng nghĩ về mình thấy lo sợ vô cùng. E stress đến chết mất. 4 tuần e có thể làm xn gì, ở đâu cho kq chính xác vậy các anh. Xin các a chỉ dùm e, lần này tiêu e rồi... E mới được 2 tuần thôii biết vậy e mua pep uống rồi hối hận muộn màng quá a Tuấn và mọi người ơi