Hôm 27/07 sau khi nhậu xỉn. e cùng một số người bạn đi massage và có qhtd với gái. Đầu tiên cô đó OS cho dv e cứng ( e có thầy cô ta mút xong nhổ nước bọt ra xong lại lấy lưỡi cạ cạ ở thân dv e) rồi cô ấy mới đeo BCS vào cho e. Sau khi XT xong thì cô ấy tháo BCS ra, e vẫn kịp nhìn thấy tinh trùng phía trong bao, nhưng e ko kiểm tra xem BCS có bị lủng hay ko. Sau khi về nhà mệt quá e ngủ đến sáng mới vệ sinh dv nhưng ko thấy vết trầy xước gì hay chảy máu. Giờ e đang stress nặng lắm rồi, mất ăn mất ngủ mấy ngày nay rồi. Mong các a tư vấn giúp e với. E có nguy cơ ko ạ ?