Trang 1 của 2 12 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 20 của 32

Chủ đề: Tư vấn giúp em với!

  1. #1
    Thành Viên Mới kemvani_123's Avatar
    Ngày tham gia
    11-06-2014
    Giới tính
    Nữ
    Đến từ
    Hà Nội
    Bài viết
    50
    Cảm ơn
    26
    Được cảm ơn: 2 lần

    Tư vấn giúp em với!

    Chiều nay trên đường đi học về em đi qua 1 ngõ chợ nhỏ. Đang đi tự dưng em thấy có nước gì rơi vào người, em chỉ đưa tay lên quệt qua chứ ko nhìn kĩ. 5p sau em về đến nhà, không xem lại tay không rửa tay mà bốc luôn bim bim ăn, còn mút tay nữa T_T Lúc đầu em cũng nghĩ nước kia là nước mưa đọng trên lá vì vừa có 1 trận mưa khá to trước đấy tầm 1 tiếng, nhưng tự dưng ngồi nghĩ lại em lại sợ có ai nhiễm HIV vẩy máu từ trên ban công xuống nên em rất sợ. Mong các anh chị tư vấn giúp em xem em có nguy cơ nhiễm HIV ko ạ
    ads

  2. #2
    Thành Viên Smod Truong Xuan's Avatar
    Ngày tham gia
    15-04-2013
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    56,881
    Cảm ơn
    596
    Được cảm ơn: 12,651 lần
    Trích dẫn Gửi bởi kemvani_123 Xem bài viết
    Chiều nay trên đường đi học về em đi qua 1 ngõ chợ nhỏ. Đang đi tự dưng em thấy có nước gì rơi vào người, em chỉ đưa tay lên quệt qua chứ ko nhìn kĩ. 5p sau em về đến nhà, không xem lại tay không rửa tay mà bốc luôn bim bim ăn, còn mút tay nữa T_T Lúc đầu em cũng nghĩ nước kia là nước mưa đọng trên lá vì vừa có 1 trận mưa khá to trước đấy tầm 1 tiếng, nhưng tự dưng ngồi nghĩ lại em lại sợ có ai nhiễm HIV vẩy máu từ trên ban công xuống nên em rất sợ. Mong các anh chị tư vấn giúp em xem em có nguy cơ nhiễm HIV ko ạ
    Bạn có nguy cơ hoang tưởng cấp 12.

  3. Những thành viên đã cảm ơn Truong Xuan cho bài viết này:

    kemvani_123 (06-08-2014)

  4. #3
    Thành Viên Mới kemvani_123's Avatar
    Ngày tham gia
    11-06-2014
    Giới tính
    Nữ
    Đến từ
    Hà Nội
    Bài viết
    50
    Cảm ơn
    26
    Được cảm ơn: 2 lần
    Em cứ thấy lo lo ý ạ T_T Nhỡ đâu có người vẩy máu vào người em thật thì chết em T____T

  5. #4
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 18 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    107,239
    Cảm ơn
    1,948
    Được cảm ơn: 21,597 lần
    Trích dẫn Gửi bởi kemvani_123 Xem bài viết
    Chiều nay trên đường đi học về em đi qua 1 ngõ chợ nhỏ. Đang đi tự dưng em thấy có nước gì rơi vào người, em chỉ đưa tay lên quệt qua chứ ko nhìn kĩ. 5p sau em về đến nhà, không xem lại tay không rửa tay mà bốc luôn bim bim ăn, còn mút tay nữa T_T Lúc đầu em cũng nghĩ nước kia là nước mưa đọng trên lá vì vừa có 1 trận mưa khá to trước đấy tầm 1 tiếng, nhưng tự dưng ngồi nghĩ lại em lại sợ có ai nhiễm HIV vẩy máu từ trên ban công xuống nên em rất sợ. Mong các anh chị tư vấn giúp em xem em có nguy cơ nhiễm HIV ko ạ

    Xem tiểu sử của bạn,cho thấy cuộc sống bạn còn lo dài dài những chuyện vớ vẩn.Nếu không chịu tìm hiểu kiến thức HIV.

    Tìm kiếm:

    Kiểu: Bài viết; Thành viên: kemvani_123


    • Chọn nhanh



    Tìm kiếm:
    Tìm kiếm mất 0.02 giây.






  6. Những thành viên đã cảm ơn Tuanmecsedec cho bài viết này:

    kemvani_123 (06-08-2014)

  7. #5
    Thành Viên Mới kemvani_123's Avatar
    Ngày tham gia
    11-06-2014
    Giới tính
    Nữ
    Đến từ
    Hà Nội
    Bài viết
    50
    Cảm ơn
    26
    Được cảm ơn: 2 lần
    Vậy tức là em ko có nguy cơ nhiễm HIV đúng ko ạ? Lắm lúc em cũng mệt mỏi vì mình hay nghĩ vớ vẩn nhưng em ko biết làm thế nào để dừng lại những suy nghĩ đó :((

  8. #6
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 18 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    107,239
    Cảm ơn
    1,948
    Được cảm ơn: 21,597 lần
    Trích dẫn Gửi bởi kemvani_123 Xem bài viết
    Vậy tức là em ko có nguy cơ nhiễm HIV đúng ko ạ? Lắm lúc em cũng mệt mỏi vì mình hay nghĩ vớ vẩn nhưng em ko biết làm thế nào để dừng lại những suy nghĩ đó :((
    Nếu vậy bạn cần nên gặp Bác Sỹ thần kinh tâm lý.

  9. Những thành viên đã cảm ơn Tuanmecsedec cho bài viết này:

    kemvani_123 (06-08-2014)

  10. #7
    Thành Viên Mới kemvani_123's Avatar
    Ngày tham gia
    11-06-2014
    Giới tính
    Nữ
    Đến từ
    Hà Nội
    Bài viết
    50
    Cảm ơn
    26
    Được cảm ơn: 2 lần
    Nếu nặng hơn nữa em sẽ đi ạ :(( Anh ơi vậy là em ko nhiễm HIV đúng ko ạ? Anh trả lời em cho em yên tâm với ạ :(

  11. #8
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 18 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    107,239
    Cảm ơn
    1,948
    Được cảm ơn: 21,597 lần
    Trích dẫn Gửi bởi kemvani_123 Xem bài viết
    Nếu nặng hơn nữa em sẽ đi ạ :(( Anh ơi vậy là em ko nhiễm HIV đúng ko ạ? Anh trả lời em cho em yên tâm với ạ :(
    Có nguy cơ gì đâu mà nhiễm với không nhiễm.

  12. Những thành viên đã cảm ơn Tuanmecsedec cho bài viết này:

    kemvani_123 (06-08-2014)

  13. #9
    Thành Viên Mới kemvani_123's Avatar
    Ngày tham gia
    11-06-2014
    Giới tính
    Nữ
    Đến từ
    Hà Nội
    Bài viết
    50
    Cảm ơn
    26
    Được cảm ơn: 2 lần
    Cho em hỏi nốt một câu cuối thôi ạ vì em cứ thấy lo lo :(( Ngoài vấn đề tâm lý ra thì em ko có nguy cơ, ko nhiễm HIV đúng ko ạ?

  14. #10
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 18 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    107,239
    Cảm ơn
    1,948
    Được cảm ơn: 21,597 lần
    Trích dẫn Gửi bởi kemvani_123 Xem bài viết
    Cho em hỏi nốt một câu cuối thôi ạ vì em cứ thấy lo lo :(( Ngoài vấn đề tâm lý ra thì em ko có nguy cơ, ko nhiễm HIV đúng ko ạ?
    Bạn không đọc được chữ Việt hay sao hoặc cố tình không đọc mà vẫn lập lại câu hỏi này.

  15. Những thành viên đã cảm ơn Tuanmecsedec cho bài viết này:

    kemvani_123 (06-08-2014)

  16. #11
    Thành Viên Mới kemvani_123's Avatar
    Ngày tham gia
    11-06-2014
    Giới tính
    Nữ
    Đến từ
    Hà Nội
    Bài viết
    50
    Cảm ơn
    26
    Được cảm ơn: 2 lần
    Em xin lỗi anh tại em lo lắng stress quá nên mới vậy ạ T__T Em xin lỗi :((

  17. #12
    Thành Viên Mới kemvani_123's Avatar
    Ngày tham gia
    11-06-2014
    Giới tính
    Nữ
    Đến từ
    Hà Nội
    Bài viết
    50
    Cảm ơn
    26
    Được cảm ơn: 2 lần
    Em cảm ơn các anh đã tư vấn cho em. Nhưng hiện tại em vẫn lo đến ăn ko ngon ngủ ko yên :(( Các anh chị có thể giải thích cho em vì sao ko có nguy cơ đc ko ạ? Em sẽ an tâm hơn và học hỏi thêm kiến thức để sau này ko lo lắng linh tinh nữa ạ. Em xin cảm ơn!

  18. #13
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 18 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    107,239
    Cảm ơn
    1,948
    Được cảm ơn: 21,597 lần
    Trích dẫn Gửi bởi kemvani_123 Xem bài viết
    Em cảm ơn các anh đã tư vấn cho em. Nhưng hiện tại em vẫn lo đến ăn ko ngon ngủ ko yên :(( Các anh chị có thể giải thích cho em vì sao ko có nguy cơ đc ko ạ? Em sẽ an tâm hơn và học hỏi thêm kiến thức để sau này ko lo lắng linh tinh nữa ạ. Em xin cảm ơn!
    Vì câu hỏi của bạn thuộc dạng hoang tưởng vớ vẩn.

  19. Những thành viên đã cảm ơn Tuanmecsedec cho bài viết này:

    kemvani_123 (06-08-2014)

  20. #14
    Thành Viên Mới kemvani_123's Avatar
    Ngày tham gia
    11-06-2014
    Giới tính
    Nữ
    Đến từ
    Hà Nội
    Bài viết
    50
    Cảm ơn
    26
    Được cảm ơn: 2 lần
    Em sợ lắm ạ. Nhỡ đâu có người HIV đứng trên ban công vẩy máu xuống thật thì T__T Em biết các anh chị các bạn trong diễn đàn mình rất tốt, nhưng thực sự ngoài đời vẫn có những người nhiễm HIV muốn trả thù đời. Sống ko lành mạnh hút chích các kiểu xong bị lây nhiễm HIV thì thôi em ko dám thắc mắc gì vì đấy là lỗi của em. Nhưng đây em sống rất lành mạnh ko vướng vào tệ nạn nào cả mà mới 16 tuổi đã nhiễm HIV thì bất công cho em quá :((

  21. #15
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    18-07-2014
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    hcm
    Bài viết
    79
    Cảm ơn
    2
    Được cảm ơn: 17 lần
    Em hoang tưởng quá. Lo học hành đi đừng lo những chuyện không đâu. Không được nói những lời lẽ kiểu kỳ thị như vậy không tốt.

  22. Những thành viên đã cảm ơn samhoi cho bài viết này:

    kemvani_123 (06-08-2014)

  23. #16
    Thành Viên Smod Truong Xuan's Avatar
    Ngày tham gia
    15-04-2013
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    56,881
    Cảm ơn
    596
    Được cảm ơn: 12,651 lần
    Trích dẫn Gửi bởi kemvani_123 Xem bài viết
    Em sợ lắm ạ. Nhỡ đâu có người HIV đứng trên ban công vẩy máu xuống thật thì T__T Em biết các anh chị các bạn trong diễn đàn mình rất tốt, nhưng thực sự ngoài đời vẫn có những người nhiễm HIV muốn trả thù đời. Sống ko lành mạnh hút chích các kiểu xong bị lây nhiễm HIV thì thôi em ko dám thắc mắc gì vì đấy là lỗi của em. Nhưng đây em sống rất lành mạnh ko vướng vào tệ nạn nào cả mà mới 16 tuổi đã nhiễm HIV thì bất công cho em quá :((
    Sài Đồng đang mở cửa chào đón bạn đấy!

  24. Những thành viên đã cảm ơn Truong Xuan cho bài viết này:

    kemvani_123 (06-08-2014)

  25. #17
    Thành Viên Mới kemvani_123's Avatar
    Ngày tham gia
    11-06-2014
    Giới tính
    Nữ
    Đến từ
    Hà Nội
    Bài viết
    50
    Cảm ơn
    26
    Được cảm ơn: 2 lần
    Trích dẫn Gửi bởi samhoi Xem bài viết
    Em hoang tưởng quá. Lo học hành đi đừng lo những chuyện không đâu. Không được nói những lời lẽ kiểu kỳ thị như vậy không tốt.
    Em ko có kì thị ai đâu ạ :(( Tại vì em còn bé quá, nếu nhiễm thật thì tính ra em còn chưa sống đến năm 40 tuổi nữa nên em rất sợ :(( Suốt từ hôm qua em lo đến nỗi ko muốn làm gì cả, chẳng buồn động vào sách vở nữa :((

  26. #18
    Thành Viên Mới kemvani_123's Avatar
    Ngày tham gia
    11-06-2014
    Giới tính
    Nữ
    Đến từ
    Hà Nội
    Bài viết
    50
    Cảm ơn
    26
    Được cảm ơn: 2 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Truong Xuan Xem bài viết
    Sài Đồng đang mở cửa chào đón bạn đấy!
    Anh Truong Xuan ơi em thấy anh có trả lời 1 bạn như thế này: "Đây chỉ là bạn hoang tưởng nghĩ đến máu. Kể cả bạn quệt tay vào máu thật rồi cho lên mồm ngậm (chưa nói gì bạn đã lau vào quần rồi mới cho lên mồm) cũng không có nguy cơ, vì nước bọt là môi trường kiềm Enzym làm bất hoạt HIV." Vậy trường hợp của em cũng ko sao đúng ko ạ?

  27. #19
    Thành Viên Smod Truong Xuan's Avatar
    Ngày tham gia
    15-04-2013
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    56,881
    Cảm ơn
    596
    Được cảm ơn: 12,651 lần
    Trích dẫn Gửi bởi kemvani_123 Xem bài viết
    Anh Truong Xuan ơi em thấy anh có trả lời 1 bạn như thế này: "Đây chỉ là bạn hoang tưởng nghĩ đến máu. Kể cả bạn quệt tay vào máu thật rồi cho lên mồm ngậm (chưa nói gì bạn đã lau vào quần rồi mới cho lên mồm) cũng không có nguy cơ, vì nước bọt là môi trường kiềm Enzym làm bất hoạt HIV." Vậy trường hợp của em cũng ko sao đúng ko ạ?
    Không trường hợp nào giống trường hợp nào cả. Bạn bị giọt nước rơi vào mắt nhưng lại nghĩ là máu ở đâu đó rơi vào mắt bạn thì đó mới là hoang tưởng, có nếu có máu vào mắt thật là có nguy cơ.

  28. Những thành viên đã cảm ơn Truong Xuan cho bài viết này:

    kemvani_123 (06-08-2014)

  29. #20
    Thành Viên Mới kemvani_123's Avatar
    Ngày tham gia
    11-06-2014
    Giới tính
    Nữ
    Đến từ
    Hà Nội
    Bài viết
    50
    Cảm ơn
    26
    Được cảm ơn: 2 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Truong Xuan Xem bài viết
    Không trường hợp nào giống trường hợp nào cả. Bạn bị giọt nước rơi vào mắt nhưng lại nghĩ là máu ở đâu đó rơi vào mắt bạn thì đó mới là hoang tưởng, có nếu có máu vào mắt thật là có nguy cơ.
    Dạ ko phải rơi vào mắt mà em đang đi trên đường thì thấy có nước gì rơi vào người, em đưa tay lên quệt quệt rồi về nhà em ko rửa tay mà cầm bim bim ăn luôn xong em còn mút tay ý ạ. Em đang sợ nước đó là máu, dính vào tay em rồi em không biết gì mà đưa lên mồm ý ạ. Vậy trường hợp của em có giống trường hợp em trích trên kia ko ạ?

Trang 1 của 2 12 CuốiCuối

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •