
Gửi bởi
khoanhkhacdentoi
19 giờ tối qua, đến lúc này là gần 36 giờ rồi, e cũng đọc trên diễn đàn nhiều và biết quan trọng là lúc hành sự mình có mang bcs đúng cách hay k, nhưng hôm qua em say quá k nhớ kĩ về các sự kiện lúc đó một cách chi tiết nữa, một phần vì lo sợ nữa nên càng k dám khẳng định chắc chắn, nên giờ em đang rất hoang mang, phân vân có nên dùng pep hay không, ở Cần Thơ mua pep ở đâu vậy các anh?
Em chỉ còn nhớ thế này: em mua hộp bcs 3 cái hiệu OK màu đỏ, em tắm xong gmd có hỏi và lấy 1 cái bcs, sau khi làm cứng DV lúc đút vô e thoáng nhìn thấy vòng bcs ở gốc DV của e, lúc QH em chỉ nằm cho gmd ngồi trên, có rút ra khỏi ad 2 lần để gmd sục dv và liếm bìu, lúc xuất ra e không nhớ kĩ là trong Ad hay bằng tay của gmd. lúc xong gmd định đem bcs đem bỏ, em đòi lại kiểm tra thì thấy bên ngoài bcs không có dính dịch AD, bên trog có một ít chất dịch màu trắng đục khoảng bằng 1/2 đốt đầu ngón tay út, khong biết là tinh dịch hay nước chảy ra từ DV. e khong hỏi lại gmd là có mang bcs cho em từ đầu đến xuất không, em chỉ nhớ mang máng không dám chắc là lúc xong e nằm thì gmd lột bcs đem đi bỏ, em đòi lại để kiểm tra, nhưng giờ tâm lí lo sợ quá nên e không dám chắc là đúng vậy không nữa hay là nó bị lột trong lúc làm, vì em không có cảm giác bị lột bcs lúc gmd mút bìu cho em nhưng sợ luc rút dv ra để mút bcs bị rơi ra luôn.
em say quá nên giờ hoang mang vô cùng, quá hối hận tại sao mình sa ngã như vậy, em còn ít thời gian thôi là đủ 72 giờ, mong anh chị giúp đỡ em muốn uống pep cho chắc ăn vì k biết lúc đang qh bcs còn trên dv hay không hay là rơi ra rồi, ở Cần Thơ thì mua pep ở đâu anh Tuấn và mọi người ơ?! mong iúp đỡ gấp.