chao moi nguoi cho minh hoi trieu chung hiv..
thật sự mình đang rất hoang mang và lo sợ chắc điên lên quá ..
ngày 8/6 dương lịch mình có đi đám cưới ở quê và mọi người ăn nhau về vui rùi mình quen với một cô ấy ở trong đó mọi việc chẳng có gì nếu như mình ko đưa cô ấy về .
vị từ đám cưới đến nhà cô ấy khác xa khoảng 20km lúc đó đã gần 12h đêm đường vắng ..
mình ngồi chơi rùi thì khoảng 1 giờ đêm thì mọi chuyện say ra mình và cô ấy đã quan hệ với nhau nhưng lại ko có bao cao su
mọi chuyện vẫn bình thường tu khi biet co ay la nguoi phuc vu trong quan kaoke .. co ay la nguoi tiep vien minh rat lo
như hồi này mình luôn bị viên hong và có nổi vài nốt đỏ trên người nhưng đc ngày là hết...bệnh viện hong của mình đã có cả hai năm nay
mình suy nghĩ nhiều quá và lo lắng vô cùng ăn uống ko đc và cảm thấy mệt mỏi
ngày 31/7 dương lịch..mình có đi xét ngiệm antin hiv nhanh ..kết quả âm tính..minh vui qua troi tinh ra cung dc 7 tuan zay nhu vay co im tam dc ko vay
xét nghiệm xong mình đi khám viện hồng luôn..bác sĩ kết luận mình bị ..viên họng cấp tính và đang uống thuốc nhưng mình vẫn lo
cho mình hỏi....7 tuần xét nghiệm antin nhanh có chính xác ko va minh co nguy co nhiem ko
minh co hoi co ay co nhiem ko ..
đc câu trả lời..câu ấy bảo minh đien và bảo mình đi xét nghiệm đi.