qualolang@gmail.com (15-08-2014)
em cảm ơn..em xẽ cố gắng loại bỏ chữa ..hiv ..trong đầu
chắc là em căng thẳng quá ấy mà..trước giờ em ko quan hệ bừa bãi, hôm đó ko hiểu sau lại vậy
một phút nông nổi khiếm mình như bị điên zậy đó ...hi vọng kiến nạn này xe qua..
mình xe sống tốt hơn lành mạnh hơn...đó cũng là bài học cho mình và mọi người cùng cảnh ngộ
cho mình hỏi...
mỗi lần đi xét nghiệm thì chọn mỗi nơi khác nhau hay chọn một nơi ..
mình...xét nghiệm 7 tuần ở CẦN THƠ..8 tuần ở bệnh viện HÒA HẢO
xét nghiệm tuần 12 thì ở đâu đc..vì công việc mình cũng hơi bận
mình thích xét nghiệm trên sg hơn vị bác sĩ thân thiện hơn ở CT
12 tuần bạn test nhanh ở CT là được rồi lên SG làm gì cho tốn kém nữa.
qualolang@gmail.com (15-08-2014)
qualolang@gmail.com (15-08-2014)
mình muốn hỏi..mình đã xét ngiệm hai lần
1..antin nhanh..7 tuần có nguy cơ
2..conbo..........8 tuần có nguy cơ
zay tuần 12 này theo mọi người thì xét nghiệm bằng phương phát nào hay chỉ cần ghi vào tờ giấy ..xét nghiệm hiv..rùi tui ý bác sĩ chọn phương phát xét nghiệm cho mình
tư vấn mình với nhé cản ơn ...
qualolang@gmail.com (15-08-2014)
cảm ơn bạn...mình xe đợi đến tuần thứ 12 xe xét nghiệm lại cái nữa cho im tam
. xét nghiệm ..từ trung tâm tỉnh lẻ cho đến thành phố lớn...máy móc và thiết bị xét nghiệm giống nhau ko bạn
tuần 12 này mình xe lên sg chuyến nữa....đến bệnh viện NHIỆT ĐỚI vậy..cho im tam
qualolang@gmail.com (15-08-2014)
qualolang@gmail.com (15-08-2014)
K phải XN HIV = máy, mà lấy máu cho vào máy ly tâm tách huyết thanh ra khỏi hồng cầu, sao đó cho sinh phẩm vào chờ xem có phảm ứng hay k, chứ k phải cho máu vào máy đếm HIV như máy đếm tiền, Tất cả các sinh phẩm XN HIV áp dụng trên toàn thế giới do Bộ Y Tế nhập về từ nước ngoài
hiiii....cảm ơn mọi người trong diễn đàn nhé
lại trời..kiếp nạn này qua đi..
8 tuần là rất Khả quan bạn nhé. Chẵng lật kèo đâu. Và 12 tuần sau nguye cơ là chuẩn.
qualolang@gmail.com (15-08-2014)
mình chỉ quen cô ấy một đêm duy nhất tại đám cưới ở quê và mọi chuyện diễn ra khi mình đưa cô ấy về chứ mình cũng ko biết cô ấy là ai .
một tháng sau mình mới biết cô ấy là tiếp viên của nhà hàng hát karaoke..mình mới sợ và lo lắng
từ ngày có nguy cơ tháng sau mình có triệu chứng
1 cảm cúm bình thường ko sốt...
2 đau họng..
3 suy nghĩ nhiều nên mình mệt mỏi và cảm giác đau nhức cơ thể
ngoài ra mình ko có triệu chứng gì hết....ko phát ban ko nổi hạch....
những triệu chứng như mình có liên quan gì đến hiv ko
vì hiện giờ bệnh viên họng vẫn ko khỏi cũng đã lâu rùi uống kháng sinh vẫn ko khỏi
muốn biết vậy thui ..mọi người đã tư vấn minh rùi 8 tuần âm tính thì mình cũng im tâm
còn một điều mình chưa nói...lúc suất binh minh suất ra ngoài ko suất vào âm đạo
mình cũng hỏi cô ấy ..em có bị nhiễm hiv ko..đc một câu trả lời...anh có bị điên ko..đi xét nghiệm đi
khi vọng...những suy nghĩ của mình vì lo lắng lây sang vợ con nên nghĩ vớ vẩn và điên dỡ
qualolang@gmail.com (15-08-2014)
mình cũng hỏi cô ấy ..em có bị nhiễm hiv ko..đc một câu trả lời...anh có bị điên ko..đi xét nghiệm đi => Nếu là songchung, songchung k trả lời như vậy mà quya sang cho bạn 1 cái tát, có ai thời bạn lên giường với người ta cho dẵ bạn hỏi như thế, dù biết rằng QHTD k an toàn với bạn tình k rõ bệnh tình là có nguy cơ, như người ta đâu phải Gái làm tiền mà bạn nỡ hỏi một câu như vậy, cho dù cô ta có nhiễm HIV cũng k dại chi trả lời có. Bạn nên tỉnh táo đê, nhớ lần sao có chơi thì đừng có hỏi những câu súc phạm người khác như vậy, cho dù bạn có nghi ngờ, và bạn nên nhơ cuộc vui là do bạn tự dấn thân vào, k ai ép bạn chơi, chớ có chơi cho đã sướng cả ... rùi quay sang hỏi những câu như vậy, chẳng nhưng an tát mà đoâu khi k có quần mặc ra khỏi khách sạn
qualolang@gmail.com (15-08-2014)
mình có xin lỗi cô ấy rùi....mình ko có lần sau đâu mình sợ đến già rùi đó cũng là bài học cho mình bạn ko biết đâu những ngày mình chưa đi xét nghiệm tâm trạng mình lo lắng tuyệt đỉnh
lo vì sợ lây cho vợ con ..lo vì cuộc sống gia đình đảo lộn bạn bè và người thân
nhất là mỗi đêm vợ chồng sinh hoạt minh điều né chánh cho vợ vì sợ lây nhiễm..mình đã cố hết sức để né chánh
một ngày hai ngày ko sao..nhưng lâu vợ sinh ghi ngờ và hỏi lung tung mình ko biết nói sao
mình đã có một bé vợ mình cũng đã đặt vòng giờ mình mà dùng bao thì vợ minh xe biết hiện tại mình ko biết làm sao
chỉ còn 3 tuần nữa là đủ 3 tháng ..mình xẽ cố gắng hết sức để ko có gì hối hận
đây cũng là bài học nhớ đời cho mình một điều ước khi vòng mỗi chuyến xe qua...
cảm ơn mọi người đã nghe mình tâm sự ..cảm ơn với những lời tư vấn..trân thành
mình có một thắc mắc muốn tìm hiểu thêm
từ ngày có nguy cơ cách khoảng 3..4 ngày sau mình quan hệ với vợ như vậy vợ minh có nguy cơ ko
hiv có nhiệm nhanh như vậy ko
qualolang@gmail.com (15-08-2014)
mỗi lần vấp gã cũng là bài học để mình và mọi người hiểu về hiv
zậy từ ngày có nguy cơ mức lây nhiễm qua người khác xe bao lâu nếu quan hệ..
Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)