Em viết bài này mong mang lại 1 cách giúp các bạn đang trong thời gian điều trị phơi nhiễm có thể thoải mái về tinh thần mà ko cần giấu kín mọi người.
Em bị nguy cơ 2 ngày, đến sáng nay em lên viện nhiệt đới tw xét nghiệm và nhận PEP điều trị. em mang về cty mà cầm trên tay công khai luôn ạ, chả giấu giếm gì. về đến phòng thì mọi người hỏi thăm em bị làm sao? thuốc gì mà nhiều thế? thế là em trả lời
- thuốc điều trị HIV anh ạ! em đang phải điều trị HIV
mấy anh chị đều cười cười tưởng em đùa còn trêu. HIV còn lâu mày mới chết. à mà HIV ko được uống cafe nhỉ? cắt xuất thằng này nhé ( lúc đấy mọi người đang mua starbug về uống)
thế là em thoải mái lấy thuốc uống và để 3 hộp Hepazol E công khai trên bàn, chả làm sao. em thấy thoải mái mà mọi người cũng chả ai nghĩ gì