Em đã xét nghiệm, kết quả là e dương tính với bệnh hoang tưởng và âm tính với HIV.
Qua đây e cũng muốn nhắn nhủ với tất cả mọi người.
Mọi người ơi. Cảm giác ngồi chờ kết quả xét nghiệm rất là tệ. Mọi ngừoi hãy sống bản lĩnh đừng dính vào những thứ không lành mạnh, đừng vì 1 phút bốc đồng mà ân hận cả đời mọi người nhé.
Mình nghĩ ai đã vào diễn đàn này để chia sẻ và được chia sẻ thì đều là người có học. Hãy hành động cho đúng với 1 người có học các bạn nhé. Hãy mạnh dạn đi xn ngay khi cảm thấy mình có nguy cơ. Điều đó tốt cho bản thân bạn và cả những người xung quanh nữa.
Đừng để stress đánh gục bạn.
Cảm ơn diễn đàn! Cảm ơn mọi người!!