Gửi bởi
niemhivong123
Em đang rất hoang mang!
Số là 2 tháng trước e có quen 1 cô gái cùng quê và hôm đó có qhtd
Em có dùng bao cao su,nhưng do k có hứng nên em chỉ cho vào trong khoảng chưa đầy 1p (chính xác là nhấp 2 3 cái j đó) sau đó em rút ra và tự hand job để xuất.chúng em chỉ hôn nhau không có hành vi os ạ.Lúc về e cũng không kiểm tra bao có rách hay không nữa.
Tối hôm đó e đi nhậu sinh nhật bạn về hôm sau thì bị tiêu chảy vài ngày sau đó có hôm tiêu chảy hôm không, rồi sau đó e bị sốt không biết có phải lây ông anh cùng phòng cũng đang bị không hAy do hiv.sau đó em có đi chuyền nước 2 lần và có xét nghiệm thì bsi bảo là bị sốt siêu vi + siêu âm bị cho là rối loạn tiêu hoá.uống thuốc đến hơn 1 tuan không hết mà hôm bị tiêu chảy hôm thì bình thường ==> em bị sút 3kg.từ hôm đó em bị stress và sống trong lo lắng.rồi em lại đi khám siêu âm và đc cho thuốc rối loạn tiêu hoá uống thêm 15 ngày bây h đã khỏi.không còn tiêu chảy.Bây h em lại bị nổi một số nốt đỏ như mau nằm ở dưới da có hơi nhô lên.và cứ xuất hiện 1 2 nốt mỗi lần trên tay,chân và bụng,cổ tất cả cũng hơn 15 nốt.những nốt nổi lâu r thì có mờ dần.làm em bây h rất lo lắng và stress
Em có hỏi thẳng cô gái đó thì cô ấy bảo em chỉ suy ngĩ lin tinh chứ cô ấy không bị gì cả.nhưng em vẫn rất ám ảnh vì mấy nốt đỏ đó.
Mong anh chị có kn tư vẫn về hành vi của em là có nguy cơ hay không ạ.em đang rất lo lắng.