Cách đây 15 ngày có nhậu cùng đám bạn,xong có đi matxa lúc vào đó là đã xỉn rồi. Không trách ai được họa là do mình không biết kiềm chế. Từ lúc vào đến ra chỉ nằm trên ghế,cô gái có dung miện để kích thích,sau đó đeo bcs vào cho em,quan hệ chưa được 5p thì đã xong,em có láy tay sờ vào bcs để lấy ra cô gái để đó không bẩn lắm. Thế là cô gái lâý bcs ra gói vào giấy báo,em lấy giấy vệ sinh lau tay và dương vật. Cô gái chạy vào phòng tắm rửa ngay,còn em chạy 1 mạch về nhà tắm rửa liên tục 3 lần thay áo quần. Mấy ngày sau cứ tắm rửa,suy nghỉ lo âu,căn thẳng và mệt mỏi. Đến ngày thứ 13 quyết định đi xét nghiệm vì không thể keó dài tình trạng này,có khi bị trầm cảm,tự kỷ. Đã làm anti hiv nhanh,ket qua la am tinh. Nhưng vẩn suy nghỉ lo âu,không biết có chính xác không,an toàn không. Mình đã bình thuờng trỏ lại chưa,em cần tư vấn lắm các anh chị ah.