Nói thật em nghe 2 bác nói và chia sẻ em củng an tâm thật,cho dù các bác chửi bới em củng cám ơn các bác. Vì thật sự không bao giờ làm lổi với vợ con,thế mà lần đầu tiên và củng mong là lần cuối trong đời được tai qua nạng khỏi để sửa sai và sống tốt hơn. Ai củng có sai lầm,nhưng hy vọng biết sai để còn sửa sai cá bác ah. Theo các bác là em ạ toàn hả các barl. Cả tháng nay không giám gần vợ vì sợ và mặc cảm. Vì trong time này em vừa mất đứa con thứ 2 nên rất là buồn,căn thẳng và suy nhĩ vu vơ các bác ah. Mình bị có gì mình chiệu,chứ để lên lụy vc thi chết không nhắm mắt được